Người khác vẫn nói những người trẻ chẳng có gì đế mất cả, tiền bạc chẳng có, năng lực cũng không. Nhưng họ còn có tấm thân với tâm hồn luôn cháy rực với ước muốn thèm khát lao về phía trước. Sẽ có đôi lúc đám lửa ấy cháy lập lờ trong góc xó sâu thẳm dưới đáy lòng vì thiếu mất động lực, nhưng nó vẫn âm ỉ như thế, không bao giờ bị dập tắt mất. Sẽ có đôi lúc mình vẫn quên mất điều quan trọng nhất và đặt những bước chân thật chán nản qua từng ngày không có mục đích, nhưng bản năng mình vẫn luôn thế, vẫn luôn nhớ điều cuối cùng mình muốn đạt được là gì. Sẽ có đôi lúc bản thân mình đi lạc, nhưng mục tiêu ban đầu vẫn luôn ở đấy. Vẫn sẽ có đôi lúc mình đi rất chậm và đi nhầm lối, nhưng đích đến vẫn luôn ở phía trước đó. Chẳng cần gì cả, chỉ cần bản thân luôn đủ kiên định, mạnh dạn và lì lợm hơn nữa để sau này không phải hối hận vì thứ gì cả.