MINECRAFT KHÔNG CÒN ĐEM CHO TÔI NIỀM VUI NỮA
Chuyện là sau một thời gian khá dài không động tới Minecraft thì hôm qua tôi có vô lại game . Vẫn những khối vuông ấy , vẫn những...
Chuyện là sau một thời gian khá dài không động tới Minecraft thì hôm qua tôi có vô lại game . Vẫn những khối vuông ấy , vẫn những chấm pixel ấy nhưng tôi chẳng thấy vui nữa .
Tôi không còn bạn bè để cùng nhau chặt gỗ , cùng nhau xây nhà , cùng nhau đánh boss ... nữa . Tôi chạy quanh một vòng tòa thành mà mình đã cùng anh em xây dựng suốt 2 tuần . Giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm , chỉ là kỉ niệm mà thôi . Bạn bè của tôi đã bỏ game hết . Họ không thể cùng tôi bày ra đủ trò hay PVP với những đối thủ khác . Chúng tôi giờ chỉ là những người xa lạ cũng giống như con người với ánh trăng trong thơ Nguyễn Duy vậy . Đến bao giờ tôi mới có thể tìm lại được tình yêu với những khối vuông đây ? Đến bao giờ tôi mới lại có thể ngồi cười nguyên cả buổi với bạn bè đây ? Tôi vẫn cứ chờ những người bạn online trên Discord nhưng tôi đã quên mất rằng họ cũng đã có cuộc sống của riêng mình . Người thì đi học , người lại đi làm . Có người thậm chí chẳng thể gọi tên tôi một lần nữa . Cả nhóm chúng tôi không đơn thuần là những người chơi game thông thường . Chúng tôi tuy sáu nhưng hóa ra lại một . Có chăng thêm một lần tôi có thể vui vẻ như thế ?

Rồi bản nhạc game Minecraft vang lên . Tôi chơi Minecraft từ năm lớp Bốn và đến giờ cũng được 5 năm nhưng giai điệu ấy chẳng bao giờ thay đổi . Cứ chầm chậm mà thật buồn ! Chà , tôi thấy nhớ cái ngày còn chưa biết craft "bàn chế tạo" quá ! Có lẽ , trong tôi giờ chỉ có bản nhạc game là còn nguyên vẹn trong trí óc . Nhưng dù gì nữa thì bản nhạc kia lại làm tôi buồn , lại làm tôi cô đơn trong thế giới của mình .

Cảm ơn Minecraft vì tất cả ! Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài ! Đến lúc phải nói lời từ biệt rồi , chúng ta rồi sẽ phải lớn lên mà thôi . Đúng không ? Bài viết này tôi viết vào ngày 2/2/2023 . Không mong các bạn đọc hết , chỉ mong các bạn biết trân trọng tuổi thơ của mình . Còn tôi , tôi đã trả lời được câu hỏi : "Tuổi thơ đáng giá bao nhiêu ?" và đáp án của tôi là : "Vô giá" . Còn bạn thì sao ? TẠM BIỆT , TUỔI THƠ CỦA TÔI !

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này