Là thật. Là thật đấy các bạn ạ. Chúng ta đã chơi đôi công gần như trong suốt hiệp 2 trước đội bóng là khách quen của World Cup, trước đội bóng đã 4 lần vô địch Châu Á, trước đội bóng đã suýt làm nên bất ngờ trước Bỉ - ông lớn của bóng đá thế giới. Yoshida hàng tuần phải đối đầu với những Hazard, Salah, Aguero,... nhưng có lẽ sau trận đấu này anh cũng không quên được những cái tên như Quang Hải, Công Phượng hay cái đứa đầu trắng chạy lung ta lung tung trên sân,...
Đội hình Nhật Bản với những cái tên vẫn thường xuất hiện trong Pes hay Fifa như Sakai, Inui, Shibasaki, Osako,... hoặc chỉ có thể thấy họ trên tv, nay chúng ta được đấu với người thật, lại còn ở vòng knock-out một giải đấu lớn nhất Châu lục, bắt họ cũng phải vã mồ hôi như tắm suối nước nóng với mình, sướng còn chả hết chứ buồn làm gì.
Nếu Công Phượng nắn nót hơn một chút trong dứt điểm, nếu cái mũi chân của Bùi Tiến Dũng kịp thu về trước tình huống rướn người rất chủ động của Ritsu Doan, nếu Văn Toàn đừng quá nôn nóng mà nhìn ra đường chuyền siêu đẹp mang thông điệp ghi bàn Xuân Trường gửi đến anh để có thể chạy chỗ kịp lúc, nếu có thêm khoảng 10' bù giờ nữa, nếu... Với chữ "nếu", chúng ta đã có thể bỏ cả Paris vào trong 1 cái lọ thủy tinh.
Nói đi cũng phải nói lại. Các nhà chuyên môn, phân tích bóng đá học chắc sẽ lại 1 phen bị "quê". Nhật Bản đang giấu bài đấy, Nhật nó chưa bung hết sức đâu,... Xin lỗi các ông, Nhật có bài đâu mà giấu. Vị trí trequartista (số 10) trứ danh của Nhật Bản từ xưa tới nay với những Hidetoshi Nakata, Shinji Kagawa giờ đây không có ai kế thừa. Họ cầm bóng nhiều đấy, nhưng rồi Shibasaki - nhà kiến thiết lối chơi của Nhật cũng chỉ có thể đẩy bóng sang hai biên để tạt bóng vào. Mà đã ra biên ấy mà, Văn Hậu và Trọng Hoàng dễ dàng "bỏ túi" các chuyên gia chạy cánh của họ. Tiền đạo số 9 Minamino trong giải này phải đảm nhiệm vị trí lùi sâu hơn để làm bóng, thì chỉ có thể há hốc mồm khi đến lúc phải ra sân nghỉ vẫn không hiểu vì sao tên mình hôm này không có trên bảng tỉ số. "Gã số 23 là quái vật chắc ?" - anh ta có thể đã nghĩ thế...
Vào đến vòng này thôi, Việt Nam nhỉ ? Chứ làm "Đệ tứ anh hào" của Châu Á lúc này có lẽ vẫn hơi vội. Thôi thì ta về tu luyện thêm, biết đâu 4 năm, 8 năm nữa,... Nhật Bản với Việt Nam lại cùng tươi cười dắt tay nhau vào Vòng chung kết World Cup cũng nên.