Từ đợt nghỉ lễ không gặp mẹ Nhung, tính ra là cũng gần 2 tháng rồi hen? Hôm Chủ Nhật vừa rồi con mắm xách mông về chỗ mẹ, tiện thể ăn xin, vơ vét các kiểu luôn, chứ dịch dã này nghèo đói quá mà.

Sau một tiếng vật vã lái xe trên đường, hít bụi, hít khói xe và chửi nhau với ánh nắng mặt trời mùa hè “Mới sáng ra mà sao nắng thế, nắng chiếu mà muốn đui con mắt luôn” thì nó cũng bê được cái thân xác vàng ngọc này về gặp mẹ Nhung.

“Hello mẹ Nguyễn Thị Nhung.”
“Ô, Hĩn về đấy à? Mẹ vừa mới nhắc xong.”
“Nóng không?”
“Vào cất đồ đi, ngồi trong phòng có điều hòa kia kìa cho mát”

Chẳng đợi mẹ Nhung mời đến câu thứ hai, con mắm phải vào hưởng luôn chứ lại.
Trong lúc nó đang chìm đắm trong làn khí mát rượi của điều hòa thì mẹ Nhung đi thịt gà và chuẩn bị đồ ăn.

Dạo này con mắm đi làm rồi nên hơi bận rộn, về thăm mẹ mà vẫn phải làm việc luôn. Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng vẫn phải cắm đầu vào máy tính.

Sau bữa ăn hai mẹ con cũng nói chuyện nhiều nhưng chủ yếu là về công việc mới của Thị Anh như thế nào và thời gian còn lại là để mẹ than sao dạo này gầy thế?

Và sau đây là một số câu chuyện nho nhỏ, đáng yêu cộp mác made from mẹ Nhung:
#1: Ăn nữa đi, ăn nhiều vào, một ngày ít nhất phải ăn được 6 bát cơm. Người thì như cái dây, bụng mày dính vào lưng rồi đấy! (Nhưng thực tế là vòng 2 con gái mẹ to gần bằng vòng 1 và xấp xỉ vòng 3 :)))

#2: “Có hai nhà có 2 thằng con trai, mẹ với bố mẹ nó nhận làm thông gia rồi đấy. Mày cứ học xong, đi làm được 1 năm rồi cho đi lấy chồng. Lấy về đất Văn Lâm này cũng được, gần Hà Nội mà cũng gần nhà mình. Trông 2 thằng cu nhìn sáng sủa, hiền lành mà nhà nó có cửa hàng ở ngay chợ, về mà làm kế toán cho chồng cũng được. (Hẳn là thằng cu, xong lại còn 2. Rồi mẹ định cho con gái mẹ lấy một phát hai chồng hay là như thế nào ạ????)

#3: “Mẹ ơi hôm vừa rồi con đi siêu thị bị csgt bắt”
“Ối giời ơi, bị làm sao?”
“Quay đầu ở chỗ cấm quay đầu ạ”
“Thế bị phạt bao nhiêu?”
“150k ạ”
“Con còn chả biết làm sao bị bắt cơ xong lúc ấy còn dẩu mồm lên cãi”
“Dốt thế, không được cãi, lần sau bị bắt thì bảo chú ơi tha cho cháu, cháu còn là sinh viên mới tập đi xe, cháu chưa biết luật, chú cho cháu đi đi”
“!!!!!”

#4: Thị Anh dậy mẹ bấm máy tính trên con điện thoại “đời mới” siêu phẩm Nokia 1280.
“Con bảo này…”
“Đây mẹ bấm đi 22+185=...”
“Đây mẹ bấm nút cộng này, ở phía trên kia kìa mẹ, đấy xong bấm số, một, tám , năm. Mẹ ấn bằng đi”
“Đâu sao không được?” “Ơ sao mất rồi?”
“Mẹ ấn nút đỏ mất rồi”
“Ôi thôi không học nữa, tao cộng mồm cho nhanh”

#5: Mẹ Nhung chê Thị Anh hay mặc quần phong cách bà già, nhưng hôm đó về mẹ Nhung đưa cho Thị Anh cái quần mẹ tự may phong cách “bà cụ” luôn, bà già đã ăn thua gì :)))

Về với mẹ Nhung là thích nhất, bình yên, chẳng phải nghĩ ngợi nhiều, đồ ăn thì ngập mặt. Và đặc biệt, chỗ mẹ có điều hòa :)))

Văn Lâm, 20/06/2021.
Anh Tran.