[Trong khuôn khổ vòng 28 Bundesliga 2019/20, đội xếp áp chót Werder Bremen đã cầm hòa đội đứng thứ 4 Borussia Monchengladbach với kết quả 0-0. Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý của cuộc đối đầu này, trên các phương diện kỹ - chiến thuật, tình huống và con người.]

Werder Bremen đang xếp thứ 17 trên 18 đội bóng ở Bundesliga. So sánh với Borussia Monchengladbach, đội chủ sân Weser thua kém về mọi phương diện, song trong bối cảnh đã không còn đường lùi, Bremen lại thể hiện một bộ mặt tương đối tích cực để giữ lấy 1 điểm trong cuộc đón tiếp đối thủ mạnh hơn. Về phía Gladbach, bộ mặt họ thể hiện ở trận cầu diễn ra ngày 27/05 là hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể nói là đáng thất vọng.
Nhìn vào đội hình xuất phát của 2 đội, nhiều NHM hẳn đã trông đợi một trận cầu với nhiều tình huống tấn công hấp dẫn và các bàn thắng đến liên tiếp. Lý do là cả 2 HLV Florian Kohfeldt và Marco Rose đã tung tất cả những cầu thủ tấn công sáng giá nhất vào sân. Bên phía Bremen, trong sơ đồ 4-3-3 có Josh Sargent, Milot Rashica, Yuya Okubo hay Maximilian Eggestein; Gladbach thậm chí còn có hỏa lực mạnh hơn với những Marcus Thuram, Alessane Plea, Lars Stindl, Oscar Wendt và Florian Neuhaus cùng xuất trận.
Trong các cầu thủ kể trên, Alessane Plea được coi là mũi nhọn có tiềm năng lớn nhất khi đã ghi được 9 bàn và có 8 kiến tạo mùa này. Điều thú vị là tháng 10 năm 2018, chính Plea đã ghi một cú hat-trick vào lưới Bremen – cũng là cú hat-trick duy nhất của cầu thủ người Pháp cho đến lúc này tại Bundesliga.
Werder Bremen và Borussia Monchengladbach mang lại một trận cầu tẻ nhạt với nhịp độ thấp và không nhiều tình huống đáng chú ý.
Tuy nhiên, từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các khán giả theo dõi qua truyền hình đã nghĩ có gì đó… sai sai trong cuộc đối đầu này. Nhịp độ trận đấu diễn ra không cao, khi Werder Bremen – đáng ngạc nhiên – là bên chủ động cầm bóng, trong khi Monchengladbach lại chơi khá nhún nhường thay vì bung sức phủ đầu đội chủ nhà. 
Rất ít cơ hội được tạo ra từ cả 2 phía - một điểm trừ thực sự dành cho hàng công của đội khách. Các pha bóng đáng chú ý nhất từ Gladbach trận này đều không phải là những pha phối hợp bài bản, thay vào đó là những nỗ lực cá nhân xuất phát chủ yếu từ Neuhaus - cầu thủ năng nổ nhất bên phía đội khách. Quả thật, đây là kiểu thế trận thực sự buồn ngủ, nhất là với những khán giả châu Á phải thức xem trận đấu khi đồng hồ đã điểm ngày mới.
Một trận cầu cân bằng trên thực địa khi Bremen chơi chủ động và quyết tâm hơn, nhưng không có đủ chất lượng để ra đòn kết liễu, còn Gladbach sở hữu chất lượng cao lại chơi nhợt nhạt đến lạ lùng. Những con số thống kê sau trận chỉ càng là minh chứng cho sự cân bằng nhàm chán này: tỷ lệ kiểm soát bóng là 46% - 54%, Bremen sút trúng cầu môn 12 lần với 7 trúng đích, còn với Gladbach các con số lần lượt là 8 và 4 (cầm nhiều bóng hơn nhưng đội khách chẳng mang lại điều gì đặc sắc). Số đường chuyền và tỷ lệ chuyền bóng thành công suýt soát (416 đường chuyền, 84% thành công của Bremen; 541 đường chuyền, 87% thành công của Gladbach), số pha tranh chấp tương đồng (103 và 101). Không có đội nào tạo ra được sức bật đủ lớn suốt 90 phút, dù Bremen - đặc biệt là trong những phút cuối – đã hết sức nỗ lực để tránh kết quả hòa 0-0. Đây cũng chính là lý do chỉ số về số lần tăng tốc của các cầu thủ áo xanh lá cao hơn đối thủ (225 so với 197).
Hãy chú ý sâu hơn một chút vào những chỉ số vừa nêu. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của cả 2 bên đều rất cao, điều này cho thấy sự tranh chấp diễn ra không đủ quyết liệt. 
Thật vậy, HLV Marco Rose đã chỉ đạo các học trò thi đấu quá thận trọng trước đối thủ đang xếp áp chót. Đội khách gần như không bao giờ ào lên phần sân của đối thủ với số đông và ý đồ rõ ràng để pressing, cướp bóng hay gây áp lực tấn công. Họ chỉ rình rập chờ những cơ hội phản công, và đáng nói là mỗi khi có bóng trong những tình huống như vậy, các cầu thủ chất lượng của Monchengladbach cũng hiếm khi để bị Werder Bremen đánh chặn. Giá mà các cầu thủ Gladbach chơi nhiệt tình và áp đặt đối thủ, rất có thể mọi chuyện đã khác xa.
Các cầu thủ 2 đội tranh chấp chưa đủ quyết liệt.
Trận cầu này có lẽ là minh chứng cho một nhận định được đưa ra về bóng đá Đức sau ngày trở lại. Các con số thống kê chỉ ra rằng trong các trận cầu không khán giả, các cầu thủ có xu hướng chuyền bóng nhiều hơn, ít lao vào các tình huống tranh chấp trực diện hơn, cả số lần tự cầm bóng đột phá cá nhân cũng dịch chuyển theo xu hướng giảm xuống. Lý giải của một bộ phận giới chuyên môn là sự hưng phấn trong các cầu trường nguội lạnh bị giảm sút đáng kể, tạo nên thay đổi trong lối chơi, cụ thể là sự quyết liệt bị giảm đi (cần biết rằng các tiếng ồn ào được tạo ra trên sóng truyền hình, cầu thủ trên sân không hề nghe thấy). Không biết nhận định này chính xác được đến bao nhiêu phần trăm, nhưng nếu nói riêng về trường hợp cụ thể của Borussia Monchengladbach trong chuyến làm khách của Werder Bremen, chuyện “bị nguội” hẳn là hoàn toàn có thật.
--
Với Werder Bremen, 1 điểm chưa đủ để giúp họ vượt ra khỏi nhóm xuống hạng. HLV Florian Kohfeldt chắc chắn còn phải nâng cấp đội bóng của mình hơn nữa, bởi ngay cả khi được đối thủ “ nhường” cho chơi bóng như thế này mà còn không ghi được bàn thì không hiểu Werder sẽ giành chiến thắng kiểu gì trong các vòng đấu còn lại.
Phía bên kia, NHM Monchengladbach cũng có thể tạm hài lòng với 1 điểm rời sân khách. Hy vọng màn trình diễn đơn điệu này chỉ là một tính toán của HLV Marco Rose nhằm giữ sức cho các cầu thủ trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, để rồi những vòng đấu sắp tới, Gladbach sẽ lại bung sức thật mạnh mẽ.



Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Tất cả hình ảnh minh hoạ được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.
Bài viết được đăng lần đầu trên fanpage bóng đá Class Of 2000s của mình. Nếu muốn đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, các bạn hãy ghé thăm fanpage nhé ^^
Đường link tới fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/
Còn đây là đường link tới bài đăng trên fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/posts/3308804905797982?__tn__=K-R
Bài viết có tham khảo thông số trận đấu tại:
https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/matchday/2019-2020/28/sv-werder-bremen-vs-borussia-moenchengladbach/stats