Chủ nhật, ngày 24/05/2020, Schalke 04 nhận thất bại đậm 0-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ Augsburg. Những điều gì có thể rút ra từ trận đấu này và hành trình vừa qua của The Royal Blue?

9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có đến 5 thất bại, đó chính là chuỗi thành tích nghèo nàn mà Schalke 04 của HLV David Wagner đã thiết lập sau trận thua muối mặt trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Augsburg tại vòng 27 Bundesliga. Một sự bất lực đang bao trùm lên đội bóng có biệt danh ‘Hoàng gia Xanh’ (The Royal Blue) và nếu không nhanh chóng tìm được giải pháp giải, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Nhìn lại thất bại trước Augsburg
Trước hết, hãy cùng điểm lại những nét chính trong trận đấu diễn ra trên sân Veltins Arena không khán giả.
Trên thực tế, tỷ số 3-0 không phản ánh đúng những gì đã diễn ra trong 90 phút. Đội chủ nhà Schalke đã có một trận cầu lấn lướt trước đối thủ dưới cơ: kiểm soát bóng vượt trội (67%), chuyền bóng tới 578 lần (so với 187 của đối thủ), tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 84% là những con số không biết nói dối. Chỉ có điều, kiểm soát bóng vượt trội và chuyền bóng nhiều hơn là không đủ; mấu chốt là Schalke 04 đã không thể chuyển hoá ưu thế trên thực địa thành kết quả trên bảng điện tử.

Với Augsburg, Fuggerstädter (biệt danh của Augsburg, đặt theo tên của gia tộc Fugger nổi tiếng ở thành phố Augsburg) quả thật là minh chứng cho câu nói: hay không bằng hên. Cú sút phạt thành bàn quá xuất sắc của Eduard Lowen đến ngay ở phút thứ 6 giúp đội khách sau đó chỉ còn nhiệm vụ co cụm phòng ngự số đông theo kiểu “đổ bê tông”, nhường cho Schalke mặc sức cầm bóng (trong vô vọng) và chờ đợi ở các pha phản công.
Thật khó để nhớ được Augsburg đã có được pha phối hợp tấn công đáng kể nào tại Veltins Arena, ấy vậy mà họ lại có thêm 2 bàn thắng, đều nhờ vào các sai lầm cá nhân của Schalke. Màn ra mắt của ông Heiko Herrlich trên cương vị HLV trưởng của Augsburg rõ ràng đã thành công rực rỡ về mặt tỷ số, nhưng về tính thuyết phục trong lối chơi, chiến lược gia này sẽ còn phải cố gắng nhiều cùng các học trò.
(Xin nói thêm rằng Heiko Herrlich đã phải đợi đến 75 ngày sau khi được bổ nhiệm ở Augsburg để có trận ra mắt! Cuối tuần trước, khi Bundesliga chính thức trở lại sau quãng thời gian “đóng băng”, ông Herrlich lại bị cấm chỉ đạo do ra ngoài mua… thuốc đánh răng trong thời gian cách ly xã hội. Vậy nên dẫu sao nhà cầm quân 48 tuổi cũng xứng đáng với đôi lời chúc mừng vì thắng lợi giòn giã này – quả là “qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.”)
Trở lại với Schalke 04, quá nhiều vấn đề có thể được chỉ ra sau màn trình diễn của đội bóng áo xanh. Dù cầm bóng vượt trội so với Augsburg, số cơ hội họ tạo ra lại không nhỉnh hơn là bao so với đối thủ (Schalke có tổng cộng 12 cú sút, 2 trúng đích so với 9 cú sút nhưng trúng đích tới 7 của Augsburg). Có 2 nguyên nhân dẫn tới thực tế này:
Thứ nhất, tập thể Schalke rất thiếu ý tưởng trong tấn công. Đối mặt với một hàng phòng ngự số đông, họ hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá từ trung lộ, do đó chỉ còn lựa chọn đẩy bóng ra 2 biên để tạt vào. Quá nhiều quả tạt, mà hầu hết trong đó lại là từ các vị trí chẳng mấy thuận lợi nên đều dễ dàng bị ngăn cản.
Thứ 2, các cá nhân ở những vị trí trọng yếu của Schalke đã không hoàn thành nhiệm vụ. Trong sơ đồ 4-1-3-2 có đến 5 cầu thủ chơi cao, “Hoàng gia Xanh” lại rất hiếm khi tạo ra những tình huống di chuyển sáng nước để phối hợp. Cả Rabbi Matondo, Michael Gregoritsch (cầu thủ được mượn từ chính Augsburg), Suat Serdar, Alessandro Schopf hay đặc biệt là Daniel Caligiuri - cái tên sáng giá nhất trên mặt trận tấn công của Schalke trận này – đều đã có một ngày thi đấu không hiệu quả. Thiếu vắng cầu thủ sáng tạo Amine Harit (tuyển thủ Morocco dính chấn thương dây chằng), hàng công áo xanh chơi vô hồn hơn hẳn.
Một cá nhân khác cũng đáng bị đem ra làm ‘vật tế thần’ cho những lời chỉ trích là Weston McKennie – tiền vệ chơi thấp nhất trong sơ đồ của HLV David Wagner. Bình luận viên của Fox Sports cho rằng trong vai trò của một “deep-lying midfielder”, McKennie cần điều phối lối chơi tốt hơn cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, tuyển thủ quốc gia Mỹ lại chuyền về và chuyền ngang quá nhiều. “Quá an toàn, không sáng tạo, không biết cách làm nên điều gì đặc biệt”, theo cách nói của BLV nói trên, và anh còn cho rằng cả đội Schalke “không thể chơi bóng về phía trước”. Đây quả là ý kiến đáng xem xét, dù hậu vệ Jonjoe Kenny đã trả lời sau trận rằng “Tôi không nghĩ vậy”, khi nhận được câu hỏi của phóng viên rằng liệu có phải đội bóng của anh gặp vấn đề về tấn công.
Schalke 04 thiếu ý tưởng trong tấn công.
Để thêm dẫn chứng cho sự yếu kém trong khâu tấn công của Schalke, xin đưa ra thêm một số liệu thống kê “biết nói” nữa. Trong trận đấu này, trung vệ Salif Sane là người chuyền bóng nhiều nhất bên phía Schalke với trên 120 đường chuyền. Đây chính là dấu hiệu của một đội bóng cầm bóng nhiều nhưng không thể xuyên phá tới 1/3 cuối sân, thay vào đó chỉ loanh quanh ở giữa sân là chính.
Trường hợp này giống hệt như Sergio Ramos khi chơi cho ĐT Tây Ban Nha ở FIFA World Cup 2018, trận tứ kết với chủ nhà Nga. Trận đấu ấy La Roja kiểm soát bóng đến 79%, chuyền bóng chính xác 90%, dồn ép đến mức đối thủ gần như không thể lên bóng. Bản thân Ramos có 198 lần chạm bóng – một thống kê cao bất thường đối với vị trí trung vệ, 94.6% đường chuyền đến đúng địa chỉ. Cũng giống như Schalke khi đối mặt với Augsburg, tập thể Tây Ban Nha hôm đó hoàn toàn không thể xuyên phá qua khối bê tông của “Gấu Nga”, không có ý tưởng nào ngoài chuyền qua chuyền lại giữa các vị trí giữa sân.

Công cùn, thủ cũng tệ. Cầm được nhiều bóng khiến số cơ hội của đối thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà Schalke lại để thua đến 3 bàn thì quả là khó hiểu. Không nói đến tình huống đá phạt quá xuất sắc ở đầu trận, 2 lần thủng lưới còn lại của đội chủ nhà đều là các sai lầm cá nhân hết sức đáng trách.
Bộ đôi Salif Sane và Jonjoe Kenny đã có thể làm tốt hơn nhiều trong bàn nâng tỷ số lên 2-0, thay vì vụng vệ để bóng rơi vào chân của Noah Sarenren Bazee. Còn trong pha bóng ấn định tỷ số, không còn lời bào chữa nào dành cho Levent Mercant. “Terrible first touch” – bước một tồi tệ - là lời miêu tả hoàn toàn chính xác từ kênh Fox cho pha bóng này.
Cơn ác mộng 3 bàn không gỡ của Schalke khép lại, nhưng vết loang khủng khiếp vẫn còn đó trên bức tranh lớn.

Nguyên nhân nào cho cơn bĩ cực?
Thực tế với các CĐV Schalke 04, một màn trình diễn như thế này đã trở nên… quen thuộc qua 8 trận không thắng trước đó. Quãng thời gian nghỉ do COVID chẳng những không kết thúc cơn ác mộng của Hoàng gia Xanh, trái lại chỉ khiến việc mơ lại nó thêm đau đớn.
Nghiêm trọng nhất, những vấn đề của Schalke 04 trong 2 thất bại gần nhất trước Dortmund và Augsburg vẫn là những gì họ đã thể hiện trong cả chuỗi trận tồi tệ trước quãng nghỉ. 9 trận không thắng của Schalke có đến 7 trận không ghi bàn, và những tỷ số thì thật sự khủng khiếp: thua Bayern 0-5 (sân khách), hoà Mainz 0-0, hoà Hertha Berlin 0-0 (khách), thua Leipzig 0-5 (nhà), thua Koln 0-3 (khách), thua Dortmund 0-4 (khách) và giờ là thua Augsburg 0-3 (nhà).
9 trận, và thành tích làm bàn của Schalke là… 2 bàn – đó là còn chưa kể đến hàng phòng ngự để thủng lưới quá nhiều. Thành tích sân nhà có phần đỡ tệ hơn so với sân khách, nhưng nhìn chung tất cả chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ: không thể chấp nhận.
Là một HLV ở một giải đấu đỉnh cao, nhiệm vụ của David Wagner hay bất kỳ ai là không để những chuỗi trận không thắng kéo dài, hay chí ít là kết thúc nó sớm nhất có thể. Ở đây, ta thấy chiến lược gia người Mỹ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình vì một lý do nào đó.
Cả HLV David Wagner và các học trò đều đang không hoàn thành nhiệm vụ.
Không có ghi nhận nào về mâu thuẫn hay vấn đề trong nội bộ Schalke có thể gây ảnh hưởng đến công việc của Wagner, lực lượng của đội bóng cũng không thay đổi nhiều trong quãng thời gian qua. Một vài chấn thương mang tính thời điểm của trụ cột như Amine Harit hay việc bắt buộc phải để thủ thành sáng giá Alexander Nubel ngồi dự bị cũng không phải là những thách thức quá lớn, đến nỗi khiến Schalke phải sa sút cùng cực. Càng thất bại, các cầu thủ sẽ càng hoang mang. Đã đến lúc HLV David Wagner cần xem lại mọi thứ, từ các giáo án tập luyện cho đến công tác tâm lý của ông để vãn hồi tình hình.
Nếu NHM trách cứ HLV 10 phần thì các cầu thủ cũng đáng chê ít nhất 6,7. Như đã đề cập, rất nhiều cầu thủ Schalke trong trận đấu cụ thể với Augsburg và trong cả loạt trận thất vọng vừa qua đều thể hiện dưới sức. Thủ môn sinh năm 1998 Markus Schubert còn thiếu kinh nghiệm, lại chưa có nhiều thời gian để tạo ra sự gắn kết với các trung vệ sau khi thế chỗ Alexander Nubel. Ở hàng thủ, ngoài Salif Sane chơi chắc chắn, những Ozan Kabak, Jonjoe Kenny, Bastian Oczipka đều không mang lại sự yên tâm mà kết quả trên sân là minh chứng. Mặt trận tấn công lại là đỉnh điểm của thất vọng: phía sau lưng các tiền vệ công, Weston McKennie không thể phân phối bóng; Harit những khi không nghỉ thi đấu lại đánh mất sự bùng nổ đầu mùa; Matondo, Gregoritsch, Caligiuri, Schofp,… chơi bóng đơn điệu và dễ dàng bị bắt bài.
Đáng nói hơn, không chỉ về mặt chuyên môn, thái độ của các cầu thủ áo xanh cũng không thể thuyết phục được NHM. Rất ít khi người ta thấy các học trò của David Wagner có những biểu hiện nỗ lực hết sức trên sân, như lao mình theo trái bóng, hò hét, lăn xả,… bất kể đang thi đấu ở Veltins Arena hay làm khách, dù cho đội nhà có đang bị dẫn trước bao nhiêu. Tất cả vẫn vận hành một cách bình tĩnh, nhưng thực ra tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Vĩ thanh
Trong phần phỏng vấn sau trận thua Augsburg, hậu vệ Jonjoe Kenny đã được hỏi liệu vòng đấu tới, trận gặp đội bóng đang nằm ở vị trí đá play-off trụ hạng Fortuna Dusseldorf có phải cơ hội cho Schalke trở lại hay không. Cầu thủ được cho mượn từ Everton khẳng định: “Nhất định là vậy. Chúng tôi sẽ có phản ứng mạnh mẽ.”
Tốt hơn là Kenny nên đúng, bởi đội bóng của anh đã không còn đường lùi. Từ vị thế của một ứng viên cho suất dự UEFA Champions League, họ đang có nguy cơ bị top 6 bỏ xa. Có thể đội chủ sân Veltins Arena sẽ không rơi xuống khu vực xuống hạng, nhưng bất kỳ một vị trí nào không mang lại suất đi châu Âu cũng đã là thất vọng.
Mùa giải đầu tiên của David Wagner trên cương vị HLV Schalke 04 đã diễn ra với nhiều điểm nhấn đáng chú ý và có thể đánh giá tích cực. Sẽ là bất công nếu nói đến chuyện sa thải nhà cầm quân còn nhiều tiềm năng này; tuy nhiên, bóng đá hiện đại vốn rất nghiệt ngã, và nếu Wagner không nhanh chóng mang kết quả trở lại, ông có thể sẽ phải trả giá.


Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Tất cả hình ảnh minh hoạ được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.
Bài viết được đăng lần đầu trên fanpage bóng đá Class Of 2000s của mình. Nếu muốn đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, các bạn hãy ghé thăm fanpage nhé ^^
Đường link tới fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/
Còn đây là đường link tới bài đăng trên fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/posts/3298303453514794?__tn__=K-R
Bài viết có tham khảo thông số trận đấu tại:
https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/matchday/2019-2020/27/fc-schalke-04-vs-fc-augsburg/stats
Dành cho những ai muốn đọc thêm về câu chuyện của Alexander Nubel và Markus Schubert, mình thấy bài này hay nên chia sẻ: https://bongda24h.vn/nhan-vat/alexander-nubel-mot-tuong-lai-mo-mit-389-253396.html