[Thứ Tư ngày 27/05/2020, RB Leipzig tiếp đón Hertha Berlin trên sân nhà Red Bull Arena. Hãy cùng điểm qua những nét đáng chú ý nhất về kỹ - chiến thuật, tình huống và con người của cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ vòng 28 Bundesliga.]
Vòng 28 Bundesliga 2019/20, RB Leipzig tiếp đón đối thủ bị đánh giá thấp hơn Hertha Berlin trên sân nhà với tràn đầy sự tự tin. Đội chủ sân Red Bull vừa có thắng lợi 5 sao cách đó ít hôm trước Mainz 05 với thứ bóng đá đầy quyến rũ. Không những vậy, chỉ trước trận gặp Hertha 1 ngày, họ đón nhận tin (nửa) vui khi đối thủ xếp trên Borussia Dortmund để thua Bayern Munich, đồng nghĩa với việc 3 điểm sẽ giúp Leipzig vươn lên xếp thứ 2 thế chỗ Vàng Đen.
Ấy thế nhưng, đội khách Hertha cũng không phải tay vừa. Chẳng phải ngẫu nhiên mà CLB thủ đô đã giành 2 chiến thắng liên tiếp kể từ khi Bundesliga trở lại, và đều là những thắng lợi ấn tượng (3-0 ngay trên sân của Hoffenheim và 4-0 khi đón tiếp Union Berlin). Quả thật, sự cao tay của HLV Bruno Labbadia đã tiếp tục mang lại kết quả tốt cho Hertha dù đối thủ là Leipzig, đồng thời cống hiến cho NHM một trận cầu đáng thưởng thức.

1. Leipzig bước vào trận đấu với Hertha bằng một đội hình không khác nhiều so với 11 cái tên đá chính ở thắng lợi 5-0 gần nhất trước Mainz. Vẫn là 1 hệ thống 4-2-2-2 nhưng có thể dễ dàng chuyển sang 3-4-2-1, khi Konrad Laimer có thể hoặc đá cặp với Marcel Sabitzer ở chính giữa sân, hoặc lui về chơi như hậu vệ cánh phải trong hàng thủ 4 người. Tiền vệ Kevin Kampl và tiền đạo Yussuf Poulsen, bộ đôi đã chơi xuất sắc ở vòng trước, được cho nghỉ (cả 2 dường có lẽ đã gặp vấn đề về thể chất và không thể ra sân); Tyler Adams và Patrik Schick là những cái tên thay thế.
Tưởng như Leipzig vẫn sẽ vận hành bộ máy một cách ổn định, song hoá ra, việc thiếu vắng Kampl và Poulsen lại mang đến nhiều khó khăn hơn so với tính toán.
Thiếu mất Kevin Kampl, 2 yếu tố cốt lõi trong lối chơi của RB Leipzig đã bị suy yếu. Đầu tiên, trong khâu kiểm soát và đan lát bóng ngắn, đội bóng áo trắng mất đi người đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến. Không có Kampl, Leipzig không còn cầu thủ nào vừa di chuyển cần cù khắp mặt sân, vừa đủ thông minh để phối bóng hợp lý (Laimer có thể chăm “cày” nhưng không đủ tinh tế, còn Sabitzer có khả năng điều phối lại ít di chuyển). Không ít lần các hậu vệ Dayot Upamecano, Halstenberg hay Klostermann không được tuyến giữa hỗ trợ, phải tự xử lý hoặc chuyền về cho thủ thành Peter Gulacsi. Thủ môn người Hungari cũng phải phất dài nhiều hơn hẳn so với trận đấu trên sân của Mainz 05 vòng trước, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng như các hậu vệ giảm sút thấy rõ.
Bên cạnh đó, cách pressing của Leipzig cũng đã phát sinh vấn đề. Khi có cả Laimer – Kampl – Sabitzer trên sân, tập thể của HLV Julian Nagelsmann kiểm soát chặt khu trung lộ của đối thủ hơn, từ đó hạn chế những lựa chọn chuyền bóng của hậu vệ đối phương, mở ra cơ hội cho các chân sút như Timo Werner hay Poulsen ập vào cướp bóng. Không có Kampl, các pha pressing của Leipzig rời rạc hơn hẳn, thiếu sự đồng bộ cần thiết giữa các cầu thủ để ép đối thủ mắc sai lầm.
Sabitzer (áo trắng) kém hiệu quả hơn hẳn khi không có Kampl bên cạnh.
Đơn cử như ở phút 29, Leipzig có một tình huống gây áp lực đáng chú ý lên phần sân của Hertha, nhưng thực tế chỉ có một mình Laimer chạy đuổi bóng trên khắp mặt sân, không một đồng đội nào của anh có động thái hỗ trợ đáng kể. Kết thúc trận đấu, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng đã nói lên thất bại của Leipzig trong việc thiết lập lối chơi kiểm soát – pressing cao: 51%, không nhỉnh hơn là bao so với 49% của đối thủ, dù Hertha chơi thuần tuý dựa vào phản công nhanh và các tình huống cố định. Tất nhiên, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng đã dịch chuyển theo hướng có lợi hơn cho Hertha kể từ khi Halstenberg nhận thẻ đỏ; nhưng dù chơi nhiều hơn 1 người, Hertha vẫn không chủ trương kiểm soát thế trận.
Vai trò của các cá nhân bên phía Leipzig trong trận này cũng rất đáng bàn. Timo Werner dường như không đạt phong độ tốt nhất sau màn trình diễn xuất sắc trước đó chỉ 3 ngày, liên tục có những pha chạm bóng, đẩy chạy thiếu tinh tế để rồi bị đánh chặn. Tyler Adams – tuyển thủ quốc gia Mỹ có lần đầu tiên chơi đủ 90 phút tại Bundesliga kể từ tháng 1 – cũng không nổi bật bên hành lang cánh phải, trong khi những gì tiền đạo sáng giá của Cộng hoà Czech, Patrik Schik đóng góp hoàn toàn không thể so sánh với Yussuf Poulsen. Khác với những gì Poulsen thể hiện ở vòng trước, Schik không di chuyển rộng để nhường lại không gian cho Werner phô diễn tốc độ, đồng thời cũng không hoàn thành nhiệm vụ làm tường hay trở thành mối đe doạ trong các pha bóng cố định. Bàn thắng của chấn sút mang áo số 21 chỉ có thể đến nhờ vào sai lầm đen đủi của thủ môn Rune Jarstein bên phía Hertha.
Một vài vị trí chơi dưới sức như vậy, cộng thêm những màn trình diễn cá nhân còn lại cũng chỉ vừa tròn vai, đã khiến Leipzig chỉ có thể thu về một kết quả hoà.
Cũng sẽ có một chút tiếc nuối về quả phạt đền được Krzyszystof Piatek thực hiện thành công ở phút 82 – một món quà như từ trên trời rơi xuống cho một Hertha đang lúng túng dù chơi hơn người. Tuy nhiên, đó chính xác là tình huống mà lỗi thuộc về cầu thủ trẻ vào sân thay người Ademola Lookman. Tài năng từng khoác áo Everton đã có một pha phạm lỗi rất non nớt với Matheus Cunha trong vòng cấm; ở một tình huống trong khu cấm địa mà Cunha chỉ đi bóng ngang rình rập, động tác đưa chân ra cướp bóng của Lookman là không hề cần thiết. Sau trận đấu, HLV Julian Nagelsmann chắc chắc sẽ phải có đôi lời nhắc nhở cậu học trò.
Timo Werner (áo trắng) là một trong những cái tên chơi không thuyết phục bên phía Leipzig. 
2. Về phía đối diện, Hertha dù chơi không quá thuyết phục, nhưng lựa chọn chiến thuật đơn giản mà hợp lý của HLV Labbadia đã phát huy hiệu quả.
Một điều may mắn cho Hertha ở trận này là họ mở tỷ số từ rất sớm, làm ảnh hưởng đến toan tính của đối thủ, đồng thời mở ra cơ hội cho bản thân đá phòng ngự chặt - phản công nhanh. Tình huống phối hợp đá phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số của Hertha cũng là một bài đánh mà có lẽ HLV Labbadia đã cho các học trò luyện tập đến thuần thục: một quả tạt vào với điểm rơi rất khó chịu của Marvin Plattenhardt, Marko Grujic băng vào đúng nhịp từ ngoài vòng cấm để volley tung lưới đối thủ. Trong trận đấu này, những tình huống cố định khác của Hertha cũng mang lại mối nguy hiểm thường trực và có ý đồ rất rõ ràng, một điều đáng khen cho đội bóng có lực lượng không đứng hàng top.
Cũng giống như những tình huống cố định, cách chơi tổng thể của Hertha cũng được xác định rất rõ ràng. Họ dồn khối đội hình về sân nhà để phòng ngự chặt chẽ, không để đối phương có cơ hội xuyên phá. Mỗi khi có được bóng, các hậu vệ và tiền vệ của Hertha sẽ tìm cách đưa bóng lên thật nhanh cho chân chạy thần tốc Dodi Lukebakio bên cánh phải, để rồi cầu thủ người Bỉ dốc bóng vượt qua sự truy cản của Halstenberg (xoay trở chậm chạp hơn nhiều và không được hỗ trợ) để tạt hoặc căng ngang vào vòng cấm. Đôi khi người nhận bóng có thể là Matheus Cunha, cầu thủ dù xuất phát ở cánh đối diện với Lukebakio nhưng trong trận lại rất thường xuyên dạt sang biên phải để khai thác triệt để vị trí của Halstenberg tội nghiệp. Chỉ cần một miếng đánh “nhồi phải” duy nhất ấy, đội khách đã tạo ra không dưới 3 cơ hội đáng kể trong hiệp 1 mà nếu trung phong Vedad Ibisevic tận dụng tốt hơn, kết quả cuối cùng dành cho Hertha đã hoàn toàn có thể là 3 điểm.
Một điểm đáng khen nữa của đội bóng thủ đô là tinh thần thi đấu rất máu lửa. Phút thứ 5, hậu vệ Marvin Plattenhardt đã bị đau sau một cú va chạm mạnh trên không với Tyler Adams của Leipzig – một tình huống tranh chấp 50-50 mà Plattenhardt đã không ngần ngại lao vào. Dù bị đau nhưng anh vẫn cố thi đấu tới hết tình huống ghi bàn mở tỷ số của Grujic, và chính Plattenhardt chứ không phải ai khác là người đá quả phạt góc kiến tạo.
Ít phút sau đó, lại một tình huống tranh chấp 50-50 khác trên không, Dani Olmo của Leipzig có lợi thế vị trí, nhưng Vladimir Darida vẫn nhảy tới và lại thêm một pha va chạm bằng đầu giữa 2 cầu thủ. Hertha là như vậy: tranh chấp đến cùng, không từ bỏ cho dù cơ hội có mong manh. Dù tỷ lệ tranh chấp thành công trong 15 phút đầu của Hertha chỉ đạt 25% so với 75% của đối thủ, nhưng họ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ còn được thể hiện xuyên suốt cả trận đấu.
HLV Bruno Labbadia tiếp tục thể hiện sự cao tay.
1 trận hoà đã lấy đi cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của RB Leipzig. Tuy nhiên, đây có thể nói là một kết quả cần thiết để HLV Julian Nagelsmann nhìn ra những hạn chế trong đội bóng của mình và khắc phục chúng.
Với Hertha Berlin, The Blue-Whites xứng đáng rời Red Bull Arena với 1 điểm. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có quyền đặt mục tiêu đánh chiếm vị trí thứ 6 trên BXH – vị trí sẽ mang lại suất đi châu Âu với vòng sơ loại UEFA Europa League. Nếu viễn cảnh ấy trở thành hiện thực, đây sẽ là một mùa giải thành công của thầy trò HLV Bruno Labbadia.


Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Tất cả hình ảnh được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.Bài viết được đăng lần đầu trên fanpage bóng đá Class Of 2000s của mình. Nếu muốn đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, các bạn hãy ghé thăm fanpage nhé ^^
Đường link tới fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/
Còn đây là đường link tới bài đăng trên fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/posts/3308614559150350?__tn__=K-R
Bài viết có tham khảo thông số trận đấu tại: 
https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/matchday/2019-2020/28/rb-leipzig-vs-hertha-bsc/stats
(Tái bút: Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Đặc biệt, nếu bạn có tài khoản Spiderum mang tên "geimadness " đọc được dòng này, mình xin chân thành cảm ơn những upvote của bạn; biết được có độc giả đọc bài thực sự, dù chỉ là 1 người, mình cũng đã rất vui rồi ^^)