Vào rạng sáng ngày 5/4/2021 theo giờ Việt Nam, Manchester United đã có cuộc tiếp đón các vị khách Brighton trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 30 Premier League 2020-21. Đây là một cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer gia tăng khoảng cách với đội xếp sau Leicester City khi mà Bầy cáo đã thất thủ 0-2 trước Manchester City ngay tại King Power vào ngày hôm qua. Tuy có phần khá nhọc nhằn, song các cầu thủ United vẫn thể hiện đẳng cấp của một đội bóng cửa trên để giành trọn 3 điểm trong ngày đầu tiên trở lại sau 2 tuần nhường chỗ cho các trận đấu cấp độ ĐTQG.
Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Man United đã nhập cuộc khá tự tin. Phút thứ 8, Qủy đỏ thành Manchester đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi tiền đạo trẻ Mason Greenwood đã có 1 cú đá nguy hiểm sau pha đánh đầu phá bóng của trung vệ Ben White bên phía Brigton. Đáng tiếc cho Man United khi mà cú đá của Greenwood đã đập cột và đi ra ngoài.
Những phút sau đó, Man United tiếp tục miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, khi mà họ chưa làm được điều đó thì đã phải nhận ngay một gáo nước lạnh. Phút thứ 13, tiền đạo Maupay của Brighton bất ngờ có khoảng trống bên phía cánh phải và tung ra một đường tạt bên trong. Sai lầm trong khâu kèm người của hậu vệ phải Wan-bissaka cộng với việc đoán sai điểm rơi trái bóng của trung vệ Victor Lindeloef đã tạo điều kiện để người cũ Danny Welbeck đánh đầu mở tỷ số cho đội khách.
Bị nhận bàn thua sớm, các cầu thủ MU buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên các cầu thủ Brighton đã phòng ngự rất tốt khiến các pha phối hợp của đội chủ nhà tỏ ra rất rời rạc. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Brighton sau khi cướp được bóng từ các đường chuyền sai địa chỉ của Man United đã tiếp tục có những tình huống tấn công gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Dean Henderson nhưng rất may Qủy đỏ đã không phải nhận bàn thua thứ 2. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với lợi thế dẫn trước 1 bàn cho các cầu thủ Brighton.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Man United sau khi có được 15 phút nghĩ giữa giờ đã dần ổn định lại tâm lý. Điều này đã khiến lối chơi tấn công của Man United đã dần trở nên có nét hơn. Phút thứ 52, tiền đạo Marcus Rashford sau khi nhận được đường chuyền của trung vệ Harry Maguire đã có động tác xoay người và tung ra một cú dứt điểm từ xa nhưng không gây được nhiều khó khăn cho thủ môn Robert Sanchez của đội khách. Phút thứ 60, đoàn quân của Solsa đã có một tình huống nguy hiểm tiếp theo khi mà đường chuyền tinh tế của Pogba đã tạo cơ hội cho Bruno Fernandes đối mặt với thủ môn đối phương nhưng Robert Sanchez đã lao ra kịp thời để ngăn chặn Bruno tung ra cú đá.
Tuy nhiên các cầu thủ của MU không cần phải quá tiếc nuối khi mà họ đã có được điều mình cần 2 phút sau đó. Từ đường chuyền của Edison Cavani, Bruno Fernandes đã có khoảng trống để tiếp tục tung một đường chọc khe tinh tế cho Marcus Rashford thoát xuống tung ra một pha cứa lòng sệt hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Old Trafford.
Có được bàn thắng san bằng tỷ số, các cầu thủ Man United đã lấy lại sự tự tin và tiếp tục dồn ép đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Phút thứ 69, Bruno Fernandes đã có một pha nhả bóng ra cho tiền vệ Fred tung ra một cú đá nhưng bóng đã đập chân các cầu thủ Brighton bay ra ngoài. Phút 72, Mason Greenwood tiếp tục tung ra một cú sút xa nhưng thủ môn Sanchez đã không mấy khó khăn để ôm gọn trái bóng. 5 phút sau, Bruno Fernandes tiếp tục tung ra một cú sút xa với lực căng khiến Sanchez đã không thể ôm gọn bóng nhưng sự lăn xả của Ben White đã góp phần khiến Greenwood nóng vội và không có được một pha đá bồi như ý.  Phút 80, Bruno sau khi không chế bóng gọn gàng đã tiếp tục tung ra một cú sút xa nhưng thủ môn Brighton đã tiếp tục ôm gọn bóng trong tay.
Tuy nhiên điều gì đến cũng đã phải đến sau những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà. Phút thứ 83, Luke Shaw đã có một đường chuyền để Bruno thoát xuống và tung ra một quả tạt vào bên trong. Cú bắt volley hụt của Pogba đã vô tình biến thành một đường kiến tạo giúp Mason Greenwood tung ra pha đánh đầu cận thành giúp Qủy đỏ có bàn thắng thứ 2. Những phút thi đấu ít ỏi còn lại là không đủ để “Những chú chim mòng biển” có thể rời sân Old Trafford với dù chỉ 1 điểm.
Chiến thắng nhọc nhằn trước Brighton đã giúp Man United có 3 điểm quan trọng để gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 3 Leicester City lên thành 4 điểm cũng như với đội xếp thứ 5 Tottenham Hotspur lên thành 11 điểm – một khoảng cách có lẽ khá an toàn trong cuộc đua giành tấm vé dự Champions League mùa tới. Họ cũng đã thu hẹp khoảng cách với đại kình địch Manchester City xuống còn 14 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.
Chung cuộc: Manchester United 2-1 Brighton
Người ghi bàn: Marcus Rashford (62'), Mason Greenwood (83') - Danny Welbeck (13')
Đội hình ra sân: 
Manchester United (4-2-3-1): Dean Henderson, Wan-bissaka, Harry Maguire, Victor Lindeloef, Luke Shaw, Fred, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani.
Dự bị: De Gea, Brandon Williams, Tuanzebe, Daniel James, Matic, Van De Beek, McTominay, Amad Diallo, Lee Grant.
Brighton (3-4-1-2): Robert Sanchez, Ben White, Lewis Dunk, Joel Veltman, Adam Lallana, Yves Bissouma, Pascal Gross, Jakub Moder, Leandro Trossard, Neal Maupay, Danny Welbeck.
Dự bị: Jason Steele, Michal Karbownik, Alexis Mac Allister, Steven Alzate, Davy Propper, Moises Caicedo, Alireza Jahanbakhsh, Jose Izquierdo, Andi Zeqiri.