Truyền thông nói rằng sau hơn 2 tháng khát bóng đá, người hâm mộ (NHM) mới lại có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao của môn thể thao vua. Nói như vậy có vẻ cũng “vơ đũa cả nắm”, bởi không phải trận cầu hay đội bóng nào cũng khiến khán giả có cảm giác “thưởng thức” như đúng nghĩa của từ này nhất.
Tuy nhiên, chắc chắn RB Leipzig không nằm trong số những cái tên gây thất vọng. Thứ bóng đá mà các học trò của HLV Julian Nagelsmann đã thể hiện trong chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Mainz 05 xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa túc cầu, như ví dụ tiêu biểu cho bài giảng: làm sao để vừa chơi đẹp lại vừa thu về kết quả.
RB Leipzig giành thắng lợi giòn giã 5-0 ngay trên sân của Mainz 05.
Trước hết, nói đến RB Leipzig hiện tại là nói đến bóng đá tấn công. Trong tay nhà cầm quân Julian Nagelsmann, bóng đá tấn công của Die Roten Bullen đã đạt đến cấp độ mà không đối thủ nào lại không e ngại.
Đẳng cấp cao ấy được tạo nên bởi 3 yếu tố chủ chốt: những đường chuyền bóng ngắn liên tục, tính linh hoạt trong đội hình và biên độ dày – khoảng cách giữa các cầu thủ và các tuyến rất ngắn. Tất cả cũng đã được thể hiện trọn vẹn trong chiến thắng 5 sao trước Mainz 05.
1. Đầu tiên, cách chơi bóng ngắn của RB Leipzig có thể khiến nhiều CĐV nghĩ đến tiki-taka của Barcelona năm nào với những đặc trưng rất dễ nhận biết: liên tục chuyền bóng trong phạm vi không quá dài, các cầu thủ hạn chế đi bóng, liên tục chuyền - chạy, chuyền – chạy với nhịp độ cao.
Để thực hiện được điều này, các tiền vệ của Leipzig đóng vai trò như những động cơ vận hành nhịp nhàng cả cỗ máy: Dani Olmo, Christopher Nkunku, Marcel Sabitzer và đặc biệt là Kevin Kampl đã di chuyển rất rộng, liên tục tạo ra lựa chọn chuyền bóng, bật tường cho đồng đội từ tuyến dưới.
Kevin Kampl (trái) có một trận đấu xuất sắc, đóng góp tích cực trong cả tấn công lẫn phòng ngự - đặc biệt là trong khâu điều phối lối chơi.
Bên cạnh đó, một điểm chung mà tiki-taka và cách chơi của Nagelsmann chia sẻ là sự kiên nhẫn, cầm bóng điềm đạm cho đến khi cơ hội lộ ra mới tung đòn quyết định. Sau bàn thua thứ nhất ngay ở phút thứ 11, Mainz 05 đã tràn lên pressing rất cao, gây nhiều áp lực cho hàng thủ và các tiền vệ thấp của Leipzig. Tuy nhiên, đội khách vẫn bình tĩnh cầm bóng phối hợp, không hề mắc sai lầm (tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Leipzig trận này là 90%), sẵn sàng chuyền về nhiều hơn cho thủ môn Peter Gulacsi để giải toả áp lực. Cách chơi điềm tĩnh này khiến Mainz dù bắt người cao vẫn không thu được kết quả gì, ngược lại chỉ hao tổn thể lực và bị trừng phạt bằng một bàn thua đến ngay ở phút 23.
“Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất; khi bạn cầm bóng, đối thủ sẽ không thể ghi bàn” – đó chính xác là kết quả mà Leipzig đã thu được từ cách chơi của mình với thời lượng kiểm soát bóng chung cuộc lên đến 60%.
(Vì lý do này nên chúng ta cũng chẳng cần phân tích đến phòng tuyến của Leipzig; cả trận đấu, Mainz chỉ sút được 3 cú, cú sút đầu tiên phải đến phút 54 mới xuất hiện! – và đó cũng là thời điểm Julian Nagelsmann đã bắt đầu thay những quân bài quan trọng như “động cơ” Kevin Kampl ra ngoài.)
2. Từ hàng hậu vệ cho đến bộ đôi tiền đạo, tính linh hoạt của Leipzig được thể hiện khi mỗi cầu thủ đều sẵn sàng rời vị trí quen thuộc của mình để hỗ trợ đồng đội.
Không ít lần người ta thấy Yussuf Poulsen – một số 9 to lớn tạo cảm giác rất cổ điển – lùi sâu xuống quá nửa sân để tranh chấp hoặc đóng góp vào quá trình phát triển bóng của các tiền vệ. Bàn thắng ấn định kết quả 5-0 chính là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả mỗi khi lùi sâu của trung phong người Đan Mạch: sau khi tham gia pha bóng phòng ngự, Poulsen bất ngờ có cú đá phạt nhanh từ sân nhà, chuyền dài chính xác cho Timo Werner băng lên lốp bóng vào cầu môn đối thủ.
Yussuf Poulsen dù chơi trung phong nhưng rất chịu khó lùi sâu để đóng góp cho khâu triển khai bóng.
Theo lẽ thường, khi nhìn vào một bộ đôi tiền đạo như Poulsen – Werner, rất dễ có ấn tượng rằng Werner nhanh nhẹn sẽ là người lùi sâu nhiều hơn, nhường lại không gian phía trên để đối tác của mình làm tường. Nhưng với sự linh hoạt trong lối chơi của Nagelsmann, 2 chân sút này lại liên tục hoán đổi vai trò di chuyển rộng – tiền đạo mục tiêu, khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn trong khâu kèm người. Các tiền vệ Dani Olmo, Kevin Kampl, Sabitzer hay Nkunku, như đã đề cập, cũng di chuyển rất nhiều và khôn ngoan, thường xuyên hoán đổi vị trí (giữa các cánh và giữa trung lộ với cánh), tạo nên các hướng tấn công quá đa dạng để đập tan mọi ý đồ bắt bài.
3. Cuối cùng, phải dành rất nhiều lời khen ngợi cho biên độ đội hình của Leipzig.
Trong sơ đồ 4-2-2-2, 6 cầu thủ tiền vệ và tiền đạo di chuyển rất gần nhau để đảm bảo phạm vi hỗ trợ (support range) ngắn, dễ ban bật; họ dường như luôn tạo thành một khối áp đảo về quân số so với đối thủ ở các điểm nóng trên sân. Cộng với sự khôn ngoan và cảm quan vị trí cực kỳ hợp lý của từng cá nhân, Leipzig tạo nên những đường phối hợp quá sắc nét: khi thì 'overload' đối thủ ở hành lang cánh để tạt hoặc căng bóng vào vòng cấm cho tiền đạo dứt điểm (các bàn thắng thứ nhất, thứ 2 và thứ 3), khi thì bật tường đánh vỗ mặt từ trung lộ (bàn thứ 4). Nếu các chân sút của Leipzig, đặc biệt là Nkunku dứt điểm chắt chiu hơn (một mình chân sút người Pháp đã có 3 cơ hội đối mặt nhưng không ghi bàn nào), số bàn thắng từ 21 lần dứt điểm của đội bóng áo trắng còn có thể lớn hơn nữa.
Bàn mở tỷ số của Timo Werner xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải - miếng đánh được RB Leipzig sử dụng rất nhiều. 
--
Trái ngược với đối thủ, Mainz 05 đã cho thấy rõ tại sao họ đang phải chiến đấu cho một suất ở lại Bundesliga với vị trí thứ 15.
Hàng tấn công không có gì đặc sắc, các tiền vệ không hoàn thành cả nhiệm vụ cầm bóng lẫn đánh chặn, hàng thủ liên tục để hổng người trong các tình huống không quá khó khăn. Dẫn chứng: Rất nhiều lần, 2 hành lang cánh của Mainz bị đối thủ uy hiếp, đưa bóng xuống tới sát đường biên ngang; hay ở bàn thua thứ 2, các hậu vệ áo đỏ để xổng Yussuf Poulsen nhảy lên đánh đầu trong tư thế không người kèm. Nếu trận đấu trên sân Opel Arena là một ngày đẹp trời cho RB Leipzig thì với Mainz, đó chỉ là cơn ác mộng tồi tệ không hơn không kém.
Một góc nhìn khác cũng rất đáng tham khảo: Sau trận đấu, chương trình tường thuật của kênh Fox Sports Asia dẫn lại phát biểu của tiền vệ cánh Jean-Paul Boetius (Mainz): “RB Leipzig quá nhanh, chúng tôi không theo kịp họ.” Theo bình luận viên trường quay của Fox, đây chính là vấn đề của Mainz: thái độ. Theo anh, các cầu thủ Bundesliga thuộc về đẳng cấp cao nhất, được tập luyện trong môi trường tốt nhất và có tính cạnh tranh cao độ; sẽ thật khó hiểu khi một đội bóng “không thể theo kịp đối thủ”. BLV này tin rằng Mainz chưa nỗ lực hết sức để ‘khô máu’ với Leipzig, họ xứng đáng với thất bại và nên tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng ở lại giải đấu này.
Sẽ còn rất nhiều điều phải làm tại Mainz 05 cho HLV Achim Beierlorzer, nhưng thời gian của ông có vẻ đang cạn dần.
Tổng kết lại, “thuyết phục” là từ chính xác nhất để miêu tả chiến thắng hoành tráng của RB Leipzig trước Mainz 05.
Từ khi xuất hiện tại Bundesliga, Leipzig đã bị coi là cái gai trong mắt NHM bóng đá Đức, là CLB bị căm ghét nhất vì ‘lách luật’ nguyên tắc 50+1. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đội bóng thuộc sở hữu của Tập đoàn Red Bull đã luôn thể hiện lối chơi tấn công cống hiến đầy quyến rũ. Mùa 2019/20, CLB miền Đông càng trở nên đáng xem với đội hình trẻ nhất giải (độ tuổi trung bình khoảng 24), được dẫn dắt bởi HLV cũng trẻ nhất tại Bundesliga nhưng lại đầy bản lĩnh và kiên định với triết lý tấn công của bản thân.
Năm nay có thể chưa phải là thời điểm để RB Leipzig lật đổ 2 ông lớn Bayern Munich và Borussia Dortmund, nhưng nếu tiếp tục đi lên theo tiến trình hiện tại, tương lai của Leipzig cùng HLV Julian Nagelsmann sẽ là rất xán lạn.

-----
Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Tất cả hình ảnh minh hoạ được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.
Bài viết được đăng lần đầu trên fanpage bóng đá Class Of 2000s của mình. Nếu muốn đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, các bạn hãy ghé thăm fanpage nhé ^^
Đường link tới fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/
Còn đây là đường link tới bài đăng trên fanpage: https://bitly.com.vn/x34vZ
 
Bài viết có tham khảo thông số trận đấu tại: https://www.bundesliga.com/…/1-fsv-mainz-05-vs-rb-lei…/stats
Chia sẻ thêm với những ai chưa biết về lý do RB Leipzig bị ghét ở Đức: https://youtu.be/lzvtERAPJls

(Thông tin thêm từ chính những gì mình thấy qua truyền hình: Ngày 10/02/2020, trong trận Leipzig hành quân tới sân của Bayern Munich, các CĐV chủ nhà đã giăng một biểu ngữ rất to: “F*CK RB” – và họ cũng không phải những người duy nhất làm điều này. Tất nhiên là mấy biểu ngữ kiểu này bị bộ phận an ninh phát hiện rất nhanh và gỡ bỏ)