Tôi có đọc cuốn “Xuyên Mỹ” của tác giả Phan Việt, đó là hành trình của nữ nhân vật chính đối diện với việc quyết định ly hôn. Bỏ nhau nghe có vẻ dễ, nhưng thắng được sự yếu lòng của bản thân để sống cô đơn không đơn giản. Thêm vào đó là bỏ nhau cũng không phải cứ chạy ra tòa làm thủ tục xoẹt cái là xong, mà phải qua nhiều bước, hòa giải, phân chia quyền lợi, chứng thực tư cách pháp lý … Cô nhận định: 'Làm phụ nữ Việt khó hơn phụ nữ Mỹ'.
Tôi nghĩ phần vì phụ nữ Việt e ngại những đổ vỡ, mong muốn sự an ổn, yên phận đã ngấm sâu vào tiềm thức của người phụ nữ Việt; phần vì thương con, một thân người phụ nữ nuôi con thật sự khó khăn và phần vì lo ngại điều tiếng.
Ở Việt Nam, ly hôn giống như một câu chuyện xấu xa bi hài để nhiều người lôi ra mổ xẻ, đánh giá chủ quan. “Bia để miệng, tiếng để đời”, lo sợ điều đó nên người phụ nữ im lặng trước những bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân bế tắc của mình.