Lý do tỷ phú Jack Ma muốn con chỉ là học sinh trung bình - VnExpress Gia đình
Bố mình hồi trước cũng hay áp dụng cách này. Nếu nghiện chơi trò gì nhất định bố sẽ cho chơi đến lúc chán chán chán chả buồn ngó nữa thì thôi (Vì tâm lý trẻ con bao giờ cũng thích những thứ bị cấm, càng cấm nó càng tò mò và thích thú) Còn nhớ có lần hai chị em tranh nhau một quả bưởi. Thế là bố bắt hai chị em ngồi ngay ngắn và bổ quả bưởi ra làm đôi bắt hai chị em ăn hết mới thôi, không ăn hết là tét cho vài roi (quả bưởi đó rất đắng). Kết quả là vừa ăn vừa khóc. Từ đó về sau hai chị em chẳng bao giờ dám tranh giành nhau gì nữa. Nói về câu chuyện dạy con có nhiều điều thú vị, có bạn nào có kỉ niệm gì chia sẻ không?
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/ly-do-ty-phu-jack-ma-muon-con-chi-la-hoc-sinh-trung-binh-3470433.html

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất