Có những chuyện trên đời, hay quá lại hóa dở, dở lại hóa hay. Đã có nhiều lúc, tự hỏi bản thân mình có dám đón nhận những món quà của tạo hóa hay chưa. Đành rằng phải hiểu rõ càng nhạy cảm càng dễ chịu tổn thương, càng mạnh mẽ càng phải chịu nhiều đau đớn. Càng khôn ngoan càng phải chịu nhiều đố kị
Có những lúc, điếu thuốc xua đi sự cô đơn trong anh và con chữ làm tan đi những cục nghẹn nơi cổ họng. Không phải anh không biết là điều đó là xấu, chỉ là nỗi buồn đôi khi vượt quá ngưỡng chịu đựng và anh thì quá yếu mềm. Phải rồi, nếu anh không yếu mềm thì làm sao để mất em, làm sao để cô đơn bủa vây quanh anh thế này.
Anh nghiện cafe nặng, nó giống như một cái công tắc mỗi khi bật lên thì anh trở thành một con người mới. Lắm lúc anh không chắc đó có phải là anh không nữa. Đó là lúc anh giấu đi sự yếu mềm trong anh và bộc lộ phần lý trí, một kẻ không khoan nhượng hay xúc động gì dù chỉ là một chút.