Có lẽ đối với tôi tình yêu luôn mà một thứ trừng phạt nào đó mà tôi đến hiện tại cũng không thể nào kiểm soát được và cũng không thể nào tìm được một lý do nào để lý giải cho mọi mối quan hệ mập mờ xảy ra xung quanh tôi. 
Tôi không yêu đương gì hết cả, nhưng tôi vẫn luôn muốn được thoả mãn. Thời gian gần đây tôi cũng nứng nhiều hơn vì thói quen rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày của tôi khiến domapine tôi tăng và nhu cầu ham muốn thể xác của tôi cũng mạnh hơn.
Hôm vừa rồi tôi đã từng ngủ với người này, nhưng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong khách sạn gần nhà tôi, tôi dính kỳ dâu về. Nền gần như việc kích hoạt bên trong là khó khăn, thậm chí khi anh ta cho vào thì tôi thấy có dấu hiệu rỉ máu ra đệm. Chúng tôi quấn từ giường sang đến ghế tantra, tôi ngồi bên trên nhưng kỹ năng của tôi anh ta chê tôi hơi yếu nghề. Đúng là phần hông của tôi không được dẻo dai và bị yếu, nên tôi mua quả bóng yoga nhỏ xíu về để luyện tập phần hông.
Nhưng thú thật hôm nay là một sáng thứ 2 tôi cảm thấy yếu năng lượng nhất trong khoảng thời gian gần đây. Tôi ăn uống lành mạnh, thể dục thể thao mỗi ngày từ bơi lội, tập gym, tập pickleball, đi bộ. Mọi hoạt động đều giúp năng lượng tôi giải phóng. Có đúng hôm nay tôi mệt vì hôm qua uống cốc trà sữa tối muộn thế là tôi mất ngủ. Phải 2h sáng tôi mới ngủ. 
Trước đó là thứ 7, tôi tập luyện pickleball gần 2 tiếng, sau đó đi nhậu với thầy dạy pickleball để tổng kết khoá, nhưng tôi lại nứng quá, không chịu được, tôi nhắn tin trực tiếp cho người tên là Max. Đúng rồi trong gần 2 cuộc tình mây mưa tôi khoái chí nhất thì những cái tên la Max đều khiến tôi khó quên như thế nào đó. 
Một anh chàng thì chim cong khiến tôi ngồi trên đạt cực khoái, còn một anh chàng kỹ năng điêu luyện, tay đỉnh cao, khoẻ hành tôi ra bã đủ các tư thế từ lên trên, xuống dưới, từ việc bú cho tôi sướng lên đến việc móc vào để cho tôi đê mê đến cứng người. 
Tôi gặp anh ta lần thứ 2, nhưng tôi cũng im lặng trước một số hành động mà tôi không biết phản hồi tiếp nào, tôi cũng chỉ cần tình dục chứ hiện tại tôi cũng ngại ngần việc phải nhắn tin tán tỉnh. Nhưng anh chàng Max này có vẻ rất nhạy cảm và tình cảm. Đôi khi có phần ấm áp và thiên về hành động hơn lời nói. Khá là chiều tôi trên giường. Có thể tôi và anh ta hợp save heg. Đến người yêu cũ của tôi còn không xuống dưới cho tôi nhưng mà anh chàng này rất chịu chi, bắt xe ô tô xuống tận nơi đèo và đưa đón tôi. Cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng, săn chắc, thơm tho, sạch sẽ và nhìn trông có vẻ có tiền.
Tôi chỉ biết là lần thứ 2 tôi làm tình với anh ta, tôi cảm thấy rất sung sướng và thoải mái. Anh ta làm tôi tứa nước liên tục. Tôi chỉ cảm thấy sướng là đủ, và cái gì khiến cuộc sống tôi vui vẻ thì tôi ưu tiên hơn. 
Nói thật thứ 7 vừa rồi tôi phải lặn lội hơn 10km xuống tận chỗ anh ta, nhưng mà việc anh ta thoả mãn tôi là điều không thể quên được. Sau khi mà làm tình với người hợp, tôi hay có phần sẽ gia tăng oxytocin, hormone của sự muốn gắn bó thân mật, nhưng tôi biết điều đó không hề ổn cho mối quan hệ mập mờ, nó chỉ nên dừng ở vấn đề đụ nhau hợp là được. Tôi cũng không có nhu cầu xây dựng thêm mối quan hệ tình cảm hay cố gắng gieo rắc trong đầu tôi một phần hi vọng nào đó về mối quan hệ chỉ có tình dục cả. 
Lúc mà anh ta chơi tôi từ phía sau anh ta thủ thỉ là: 
Em đã ngủ với những thằng nào rồi?
Cái l này là của ai?
Lần sau em xuống cho anh đụ nhé
Tôi trả lời: 
Em có ngủ với ai đâu
Của anh
Câu thứ 3 tôi không trả lời
Anh ta cũng dùng khá nhiều việc nói bậy trên giường để kích thích tôi lên, vì tôi cũng được anh ta kích thích sảng khoái. 
Cũng khá lâu rồi tôi mới đạt trạng thái sung sướng và khoái cảm mãnh liệt như thế. 
Nhưng khi gặp một người thực sự tập trung làm tình và hợp gu, đúng là tôi dễ luỵ người ta thật. Nhưng vì nó là một cuộc chơi, nên tôi cũng quy tắc riêng của bản thân.
Tôi cũng cảm ơn anh ta vì đã làm tôi phê cả đêm. 
Khi tôi đến anh ta đã nhảy vào hôn tôi rất mãnh liệt, sau đó từ từ cởi quần áo tôi ra, cởi phần dưới rồi sau đó hôn bầu ngực của tôi. Rồi lấy tay móc xuống và bắt đầu hôn ở dưới cho tôi. Thực sự cảm giác đó sướng điên lên được. 
Rồi anh ta cứ nhấp nhô lên xuống, ra vào liên tục nhưng anh ta cố nhịn không cho xuất ra, vì anh ta muốn cuộc chơi kéo dài lâu hơn. 
Anh ta khoẻ, dai sức và rất tập trung làm tình cho hết mình và có trách nhiệm, tôi thích ai như vậy, ít nói chỉ hành động. 
Tuy việc nói chuyện của tôi và anh ta cực kì nhạt nhẽo, nhưng anh ta cũng có lúc biết đùa biết khiến tôi bối rối. 
Nhưng dù sao đó cũng là cuộc làm tình chất lượng, tôi khá thích trai Hải Phòng rồi đó. Không hề lòng vòng.