Từ vô hình đến hữu hình - Mark Miodownik
Từ vô hình đến hữu hình - Mark Miodownik
- Mọi thứ xung quanh chúng ta đều được cấu tạo từ rất nhiều những nguyên tử khác nhau, những sự sắp xếp trong cấu trúc phân tử khác nhau. Chính sự đa dạng trong cách tổ chức ở cấp độ nguyên tử này tạo nên vô vàn hợp chất khác nhau, mỗi hợp chất lại có những đặc điểm riêng biệt tạo nên sự khác biệt của chính nó. Cuốn sách mình chuẩn bị giới thiệu sau đây chính là cánh cửa để mở ra thế giới của những vật chất kỳ diệu này
- Tác giả của cuốn sách, Mark Miodownik ám ảnh về các loại vật liệu kể từ khi bị tấn công ở một ga tàu điện ngầm tại London bởi một tên cướp với hung khí là lưỡi lam bằng thép. Với tư cách là nhà khoa học vật chất, việc một lưỡi lam chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay lại có thể xuyên qua năm lớp áo và để lại sau lưng của ông vết thương khá lớn đã khiến ông tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về loại hợp kim này, từ đó ông bắt đầu tìm hiểu về các loại vật chất tưởng chừng bình thường nhưng lại có những đặc điểm, tính chất rất kì diệu
- Để hiểu được những kiến thức có trong cuốn sách này mình nghĩ các bạn cũng cần nắm vững kiến thức cơ bản của môn Hóa và Lý THPT, nhưng không có nghĩa là các bạn không thể đọc nếu như không học tốt 2 môn này. Vì nếu bạn đã muốn đọc và mở rộng thêm kiến thức của bản thân về thế giới xung quanh thì đương nhiên bạn sẽ tìm ra cách thôi
- Cuốn sách đem lại lượng kiến thức to lớn về vật liệu, như: bê tông không hề khô, mà nước lại chính là 1 thành phần trong cấu trúc của bê tông, các phân tử nước bị phân tách và len lỏi vào các khe hở giữa những sợi canxi silicat hydrat; aerogel - một đám khói dạng rắn và có đến 99.8% là khí hay giải thích tại sao hợp chất nào cũng có 1 khoảng trống rất lớn trong cấu trúc phân tử nhưng chỉ có thủy tinh là trong suốt và có thể nhìn qua được
- Mỗi một chương trong cuốn sách lại được tác giả lựa chọn những cách trình bày khác nhau tránh cảm giác bị rập khuôn cho các độc giả. Với chương 2 - Đáng tin cậy, tác giả đưa ra những câu chuyện xung quanh các loại giấy (giấy báo, tiền giấy, hóa đơn,...) dựa trên trải nghiệm của chính ông, lồng vào đó là những mẩu kiến thức khiến độc giả không bị nhàm chán: "giải thích nguyên nhân của việc giấy ngả vàng theo thời gian" hay "người ta không hề in mực vào hóa đơn mà chính trong loại giấy này đã có mực rồi và họ dùng công nghệ in chuyển nhiệt để khiến mực hiện lên". Trong chương 6 - Sáng tạo, ông kể lại "sự tích" nhựa dẻo, thứ vật chất linh hoạt này đã được John Wesley Hyatt sáng chế ra khi nghiên cứu để tìm ra giải pháp thay thế cho ngà voi (vì ngà voi quá đắt và nhu cầu chơi bi-da ở Mỹ lại gia tăng rất nhanh do sự mới mẻ của trò chơi này) để làm bóng bi-da mà vẫn phát ra tiếng "cạch" đặc trưng khi các quả bóng va chạm vào nhau. Chính xác thì Hyatt là người đầu tiên tạo ra được loại nhựa dẻo có thể sử dụng được - nitroxelulozo, được tạo ra bằng cách trộn bột gỗ với axit nitric.
- Túm cái váy lại, mình thấy đây là một cuốn sách rât đáng đồng tiền bát gạo, phù hợp với vẫn giữ được trong mình sự tò mò về thế giới xung quanh
- After all, thanks for reading <3