Haizz, đã hơn 1 tháng mất ngủ rồi sau những ngày nghỉ hè mệt mỏi, và những thất vọng mà bản thân chưa làm được: chưa tập gym, đạt 6 chấm IELTS, v.v... . Quả thực mặc dù đã hứa với chính bố mẹ, bản thân lại chẳng làm được điều đó như kỳ vọng, thậm chí còn dưới kì vọng. Thật sự gần như mất niềm tin vào bản thân, coi những video như: Cách cải thiện bản thân, (Số) bước để đạt được 1 điều gì đó hay cách để kiếm tiền khi ở tuổi cấp 3, tuy vậy mà chẳng lên kế hoạch, không tìm hiểu, cũng chẳng quan tâm, từ đó trở nên thiếu trầm trọng kỹ năng mềm, thiếu đi những mối quan hệ mà đáng lẽ ra mình phải làm. Coi bản thân người viết này, thức đêm để gõ bài này chỉ để cho người đọc thấy được sự ngu xuẩn của tôi về cách mà mình đối mặt với thất bại, sai lầm. Chán nản quá đi, nhưng phải chấp nhận để mà đi lên thôi chứ, phải không?