Cũng đã lâu tớ chưa viết thư cho cậu
It is for a long time since I have written a letter to you
Dạo này tớ với cậu lại trở lại những ngày không thể sống thiếu nhau
Cậu bị ngã xe máy và hiện tại chân của cậu vẫn đau tới mức mà cậu không thể tự lái xe đi làm được
Tớ thương cậu nhiều, nếu như giờ mà tớ ở nhà thì tớ có thể đưa cậu đi làm mỗi ngày rồi
Trưa nay cậu hỏi tớ là tớ có ghét việc cậu lười không
Tớ không ghét điều đó đâu, chỉ buồn nếu như cậu không thật sự dành thời gian cho một công việc nào đó mà làm việc đó cho tới khi hoàn thành.
Tớ mong cậu cũng sẽ tìm được hướng đi cho bản thân
Tớ cũng đang đi tìm cuộc sống mà tớ mong muốn
Tớ cũng muốn có cậu ở cạnh để mệt có thể dựa vào cậu