Mỗi khi làm một điều gì đó, tôi thường đưa ra nhiều giả thuyết lỡ như cái này cái kia xảy ra thì sao, ví dụ trong một lần dự định ăn 1 cây kem nhưng tôi lại do dự rằng ăn thì ngon đấy nhưng mình đang giữ dáng, nhưng mình đang stress nên ăn chắc không sao đâu. Từ đó tôi nhận ra rằng mỗi lựa chọn đều sẽ có được và mất, điều quan trọng là chúng ta chịu trách nhiệm cho chính sự lựa chọn của mình. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc " thật ra sự lựa chọn ban đầu chẳng có gì đúng sai cả, việc chúng ta làm là cố gắng mỗi ngày để mỗi lựa chọn đó trở nên đúng đắn hơn mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc bài viết của mình và hẹn gặp lại.