Lựa chọn nào cho chúng ta
Tôi muốn mượn một câu trong Nhà giả kim của Paulo Coelho: “Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó.” Việc của chúng ta là mong muốn, và bắt tay vào làm mà thôi.

Trước đây, tôi luôn nghĩ phải giỏi giang lắm, bản lĩnh lắm mới làm sếp.
Trước đây, tôi luôn nghĩ phải có năng khiếu lắm mới học giỏi tiếng anh.
Trước đây, tôi luôn nghĩ phải có tiềm lực kinh tế lắm (từ bố mẹ) mới có thể độc lập tài chính.
Trước đây, tôi luôn nghĩ, phải xinh đẹp lắm mới có nụ cười tỏa sáng.
Trước đây, tôi luôn nghĩ phải thông minh lắm mới thành giáo sư, tiến sỹ.
Trước đây, tôi có một cách nhìn hạn hẹp như vậy.
Rồi một hôm, thầy tôi hỏi:
"Liệu có ai sinh ra giàu có mà vẫn thành công không"
"Liệu có ai sinh ra nghèo khó mà thành công không"
"Liệu có ai da trắng mà thành công không"
"Liệu có ai da vàng mà thành công không"
"Liệu có ai xinh đẹp mà thành công không"
"Liệu có ai không được xinh đẹp lắm mà thành công không"
"Liệu có ai học đại học mà thành công không"
"Liệu có ai không học đại học mà thành công không"
Tất cả chúng tôi đều chỉ có một câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi kể trên là "CÓ"
Thầy mỉm cười và nói: "Chúng ta không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Đừng bao giờ mang lên mình lớp trang điểm mang tên hoàn cảnh thêm nữa. Bỏ hết chúng đi các em"
Và tôi, có một bài học đáng nhớ trong đời."Tất cả không phải là hoàn cảnh".
Tôi muốn mượn một câu trong Nhà giả kim của Paulo Coelho: “Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó.” Việc của chúng ta là mong muốn, và bắt tay vào làm mà thôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất