Thấy người khác bảo học phải chọn ngành mình thích , mình đam mê mới theo đuổi lâu dài được ! tối cứ à ...ừ cũng đồng ý vậy thôi chứ bản thân vẫn nghĩ chắc là người ta cứ nói quá. Đến  bây giờ tôi hiểu phần nào ý nghĩ đó . Tôi đã chọn sai đường! Tôi không biết rõ mình có chọn sai không nhưng thấy bản thân mình không vui và thoải mái. Tôi muốn bỏ mọi thứ nhưng lại không đủ dũng cảm. Cứ thế theo đuổi nó mà trong đầu thì toàn trống rỗng , không định hướng , không hứng thú... 
Liệu có phải mình đã sai hay là chỉ tại nhưng khó khăn đó mới đầu làm người ta nản chí