Cuộc đời giống như 1 trò chơi nhưng không được reset =)) nên phải chơi cho hay, cho đúng
Cuộc đời giống như 1 trò chơi nhưng không được reset =)) nên phải chơi cho hay, cho đúng
Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn, từ khi sinh ra cho đến khi nằm yên. Mỗi một sự lựa chọn, vô hình chung đều có một sợi dây liên kết đến cuộc đời sau cùng (nhân - quả). Như trong game vậy, với nhiều sự lựa chọn sẽ đưa đến các ending khác nhau, và bạn cần tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn. Vậy còn cuộc đời thì sao, sự lựa chọn như thế nào là phù hợp để dẫn đến những best ending ?
Trước khi bắt đầu, mình định nghĩa sự lựa chọn với bản thân mình là những hành động được thực hiện bất kể trong tình huống vô thức hay có nhận thức. Các hành động đó sẽ để lại hệ quả cho những chuỗi hành động sau cùng.
Nguồn: Flickr.com
Nguồn: Flickr.com
Oh để mình sơ lượt lại
Từ khi sinh ra, vô thức bản năng của cơ thể trẻ sẽ sinh ra các hành động khóc, cười, quấy phá hoặc yên lặng... Trong giai đoạn này, các hoạt động mang ý nghĩa vô thức, nhưng vẫn được mình gắn là lựa chọn vì đơn giản đó là điều trẻ làm trong vô số điều khác có thể thực hiện được
Tới giai đoạn bắt đầu hình thành nhận thức (vị thành niên), các chuỗi lựa chọn liên tiếp được đưa ra. Thường thì đa số trong giai đoạn này, có sự can thiệp nhiều từ yếu tố bên ngoài còn bắt nguồn từ chính bên trong thì rất ít. Ở độ tuổi này, các bạn có thể lựa chọn bản thân là một phiên bản tốt hoặc xấu (theo góc độ quan sát của xã hội). Ps: và còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ở tuổi này nhưng mình không đề cập sâu thêm
Sách là người bạn đồng hành xuyên suốt với con người trong hành trình cuộc đời
Sách là người bạn đồng hành xuyên suốt với con người trong hành trình cuộc đời
Tiếp theo là giai đoạn nhận thức đã được thành hình và mài giũa. Khoảng thời gian này là những năm cuối đại học hay bắt đầu tìm kiếm công việc (Theo góc nhìn của bản thân mình). Sự lựa chọn trong giai đoạn này, phần bên trong của bản thân bắt đầu chiếm ưu thế. Các bạn trong giai đoạn này bắt đầu phát triển các kỹ năng. Tìm ra được bản thân của chính bạn và bắt đầu tìm ra câu hỏi "Bạn là ai ?"
Tới độ tuổi trưởng thành và có những gánh nặng riêng, sự lựa chọn này lại bị các yếu tố bên ngoài chiếm ưu thế lần nữa. Họ nhận thức được bản thân cần gì, làm gì nhưng sự lựa chọn được ưu tiên hơn cho các yếu tố khác. Cuốn vào cuộc đời và xoay vòng trong những lo toan thường nhật.
Về già, sự lựa chọn lúc này ít dần. Lúc này, yếu tố bên trong lại chiếm ưu thế. Các lựa chọn giờ đây đơn giản là để giữ gìn sức khỏe, con cháu và bình yên để nhắm mắt.
Đó là những gì mình tóm tắt, vậy game có nhiều lượt chơi để ta có thể đưa ra lựa chọn đúng rồi dẫn đến best ending. Còn cuộc đời chỉ có 1, đã chọn sẽ không được reset lại. Vậy có cách nào để có "best choice for best life" không ?
Có =)) để bài viết sau lên tiếp