Đừng đi Đà Lạt với người yêu, hãy đi Đà Lạt nếu muốn chấm dứt một cách tế nhị nhất, đi Đà Lạt về toang đấy….. là những câu nói mà hầu hết các couple vẫn thường nghe.
Lạ thật đấy, ngày mình đến Đà Lạt chơi, chị chủ homestay cũng bảo: Em cứ ở Đà Lạt dăm bữa đi sẽ hiểu tại sao người ta lại đồn thế. Thế là, tâm hồn phơi phới của mình lại càng phơi phới hơn vì mình hổng có đi Đà Lạt cùng người iu.
Sau chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, mình tự tin khẳng định là đi Đà Lạt có thể dẫn đến việc lục đục nội bộ thật, vì vài lý do như sau:
Khí hậu Đà Lạt mát mẻ cả ngày, dù có nắng thì vẫn gió mát. Thời tiết sáng nắng, chiều mưa, đêm vừa vừa sương phủ làm người ta muốn ngủ cả ngày luôn ý. Mà nằm ngủ cả ngày rồi thì còn đi chơi ở đâu nữa, nên dỗi nhau là điều bình thường nè.
Đường Đà Lạt không có đèn tín hiệu giao thông, nhiều bùng binh như một dấu hiệu báo hiệu cho dòng người di chuyển chầm chậm, nhường nhau. Đấy là người Đà Lạt họ đi quen rồi, chứ khách du lịch như tụi mình thì 1,2 ngày đầu di chuyển ở đây cực kỳ cẩn trọng luôn. Đường vòng vòng quanh co, google map chỉ đường còn nhảy loạn xạ lên, thêm sự bỡ ngỡ của tâm hồn lữ khách thì giao thông ở Thành phố mù sương này quả thực gây hoang mang. ở đây lại còn không có xích lô, các đôi uyên ương muốn lãng mạn ngắm phố phường chầm chậm cũng khó. Đạp xe đạp thì hơi xa và mệt, kiểu như đạp xe đạp leo lên núi ý. Thế nên chỉ có xe máy là phù hợp vừa trải nghiệm ngắm phố phường, vừa ôm nhau đi qua từng cung đường, thế nhưng…..bạn gái mà ngồi sau xe anh chàng nào lái chưa vững thì cũng dễ dỗi nhau lắm nhé.
Phòng ngủ ở Đà Lạt không có máy lạnh. Ban đầu mình cũng khá ngạc nhiên tưởng homestay của mình hơi đặc biệt, nhưng hóa ra là cả thành phố ngàn hoa này không dùng máy lạnh các cậu ạ. Lượn lờ khắp đường phố cũng không thấy hàng điều hòa, máy lạnh nào, còn tất nhiên vào trong Thế giới di động cạnh bùng binh chợ Âm phủ thì vẫn có mặt hàng máy lạnh nhé ạ. Không máy lạnh chứng tỏ không khí trong nhà lúc nào cũng mát mẻ, không bí bách, mà nhà ở đây rất nhiều cửa sổ nữa nên kiểu ngồi nhà cả ngày đọc sách nghe tiếng chim hót vẫn thích hơn ra ngoài chơi ý. Simple love thì nằm nhà đọc sách nhau nghe cũng được, nhưng couple love đi du lịch thì phải đi chơi chứ nhỉ? Thế nên, chàng trai nào mà thích nằm ở nhà cả ngày là cũng dễ bị bạn gái dỗi lắm nè.
Hostel, homestay ở Đà Lạt cực chất: có nhiều phong cách nhưng nhà nào cũng có nhiều hoa, nhiều cây, nhiều cửa sổ, mà cửa sổ to nha. Thế nên, mới có câu truyền tai nhau: Một mét vuông ở Đà Lạt phải ra 1000 tấm ảnh “sống ảo”. Thế nên, chàng trai nào chưa chuẩn bị kỹ năng chụp ảnh chỉn chu là cũng dễ bị bạn gái la lắm nè: Người ta chụp ảnh đẹp thế kia, sao anh chụp ảnh cho em thế này….
Có thể là hình ảnh về 1 người
Bên hiên nhà chiếc Homestay xinh đẹp
Nhịp sống ở Đà Lạt rất chậm. Giao thông di chuyển chậm, ra quán gọi đồ tác phong phục vụ cũng chầm chậm, sinh hoạt chậm. Ba buổi sáng mình ra đi ăn sáng, đều đến những quán ngon được chị chủ homestay recommend nhưng đến nơi phải vào tận bên trong gọi đồ, hoặc đợi rất lâu chủ quán mới qua nhận order vì đông khách. Rồi chủ quán sẽ mang cho bạn ly trà ấm ( mà mình thì hay uống trà đá vì thời tiết ở miền Bắc nóng), thế là mình nghĩ bụng: ngồi đợi trà hết ấm hết 3 phút, uống trà hết 2 phút, chủ quán làm đồ hết 5 phút nữa. Vị chi chỉ đợi đồ từ lúc order đến lúc ra món hết 10 phút rồi. Lúc này, nếu chàng trai nào không tinh ý ăn nhanh hơn chút thì bạn gái dễ càu nhàu: Ăn gì mà chậm dữ…
Trời ạ, mấy điểm check in nổi tiếng mà giới trẻ vẫn khoe ảnh trên mạng xã hội lại toàn có lời đồn là điểm đến chia tay: cầu chữ Y mọc đủ ở các phía trên hồ Xuân Hương; đồi thông hai mộ cách hồ xuân hương khoảng 3 km đi về phía ga Đà Lạt; hồ than thở nằm dưới đồi thông hai mộ; cây thông cô đơn ở gần hồ suối Vàng ngoại thành, núi Langbiang; tuyệt tình cốc nổi tiếng với màu xanh ngọc bích…Đến Đà Lạt mà không tham quan 3/6 địa điểm này thì giống như chưa đến đây. Mà check in thì lại sợ toang.
Không có mô tả ảnh.
Đúng cây cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương luôn nè
Chợ đồ si ở Đà Lạt đẹp quá, chất lượng quá, rẻ quá, cô nàng nào đam mê đồ si thì Đà Lạt đúng chuẩn thiên đường. Lựa đồ si thì phải lựa kỹ, tìm tòi. Chàng nào mà không đủ kiên nhẫn chờ đợi bạn gái lựa đồ thì cũng dễ bị hờn lắm nè: Ai đến Đà Lạt mà hông thử đồ si, bạn trai nhà người ta đợi được sao anh hông đợi được….
Đà Lạt về đêm nhộn nhịp và sâu lắng song song. Thời tiết quanh năm se se lạnh, chợ âm phủ thì đông người, phố đi bộ thì nhộn nhịp, anh mà nắm tay không chắc là người khác nắm tay nhầm ngay, thế nên là dễ ghen tuông nhau lắm nè. Có lẽ điểm khác biệt của phố đi bộ khu Hòa Bình Đà Lạt khác với những phố đi bộ khác vì con phố này dốc quá, nhiều bậc thang lên xuống quá và khu ẩm thực đan xen ngay trên phố đi bộ. Có nghĩa là bạn vừa ngồi ăn ly kem bơ, vừa xem đàn hát trực tiếp trước mặt. Không giống như phố đi bộ ở Hà Nội hay Sài Gòn, đều là con phố thẳng tắp.
Bấy nhiêu chắc đủ để "minh oan" cho lời đồn chia tay khi đến Đà Lạt rồi đấy nhỉ. Cũng chẳng biết lời đồn có từ bao giờ, nhưng vui đi Đà Lạt, buồn đi Đà Lạt, thất tình đi Đà Lạt, có bồ cũng đi Đà Lạt, lạnh đi Đà Lạt, nóng đi Đà Lạt… thích thì đi Đà Lạt thôi. Bởi vì Thành phố ngàn hoa này tọa lạc ở độ cao 1500m so với mực nước biển, chính lý do này nên bầu không khí ở Đà Lạt luôn ôn hòa, khí trời quanh năm mát mẽ, hiền hòa nên phù hợp với tất cả các du khách đi vào tất cả các mùa trong năm. Ở đây thích nhất là được tự mình chạy xe máy dạo qua các con phố và các góc hẻm, khám phá đủ mọi cung đường trên các con dốc quanh co uốn lượn. Lời đồn sẽ mãi mãi chỉ là tin đồn nếu lòng người luôn hướng về nhau.
P/S: Giữa mùa hạ của tuổi 25, tôi nhận ra, với Đà Lạt, mình chỉ là lữ khách, không thể là cư dân. Đà Lạt vừa niềm nở lưu luyến, lại giống như kẻ phụ bạc phũ phàng.