Love Dilema - chất vấn chú tim của cô gái
Chúng ta đối xử với bản thân khá ngốc nghếch nhỉ? Dưới đây là một số thắc mắc tôi muốn chú tim tôi trả lời, và nếu chú tim ko thể...
Chúng ta đối xử với bản thân khá ngốc nghếch nhỉ?
Dưới đây là một số thắc mắc tôi muốn chú tim tôi trả lời, và nếu chú tim ko thể thì mong mọi người cứu chú tim với.
Tim yêu thế nào? Hay nói chính xác thì gu bắt nguồn từ đâu? Hừm. Ok, cái này chú tim biết. Thực chất, gu phản ánh những trải nghiệm cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có thiên hướng fall với người mang cho ta cảm giác thân thuộc. Cảm giác thân thuộc khác với cảm giác được yêu thương nhé. Vì người mang cho mình cảm giác thân thuộc chưa chắc đã yêu thương chúng ta đâu. Khi tim yêu sự thân thuộc rồi thì tim khá mù quáng đấy nhé =.=
Tại sao tim vẫn chọn chàng trai không yêu mình? Dù có hiểu và thấy rõ điều đó như sáng ban ngày. Nhưng không, chú tim vẫn lựa chọn theo sự mong manh yếu đuối của nó? Còn trớ trêu nữa là, khi chú tim càng mong manh và rung động mãnh liệt, khiến cảm xúc lại càng mạnh mẽ và càng khiến lựa chọn thiếu chín chắn .... Tại sao thế tim ơi :< ?
Và còn tệ nữa là, chú tim còn luôn viện cớ vào sự hối hận. " Nếu ko thổ lộ với hắn thì sau này mày sẽ hối hận đấy. Hối hận rằng mày chưa thổ lộ đó, tồ này!!!!" - Đó là điều chú tim nói với tôi mỗi lần tôi đổ một chàng họa mi. Lại thêm 1 lí do cho chú tim gửi gắm mù quáng. Haiz.... Liệu hối hận có thực sự đáng sợ? Hay liệu chúng ta có thể đủ chín chắn để biết nên hối hận hay không?
Và thế là lại những vòng tròn lặp lại. Fall in love, think and fool ourself for love, realize the reality, heart break. ( Chú tim tự làm khổ nhiều quá đó! )
Sau vô vàn lần đau tim, có lẽ chú tim đã thông minh hơn một chút. Vì não bảo với tim là: "chấp nhận là hạnh phúc". Hóa ra thay vì đặt chọn niềm tin vào một ai đó và chờ họ chấp nhận, ta có thể chọn chấp nhận những sự chắc chắn trong tầm tay. Ồ. Vậy thực ra thứ mà chúng ta muốn là sự an toàn. Nhưng liệu sự an toàn có phải thứ tốt nhất cho chúng ta? Thế an toàn có phải là yêu?
Vậy làm thế nào để tim fall in love but still in safety. So tricky!! Cô gái với chú tim này vẫn chưa biết phải làm thế nào cả ( > ~ < )....
À...
Chàng họa mi của cô gái à. Thích anh là một sự sai lầm. Tự vẽ ra những viễn cảnh màu hồng là sai lầm thứ 2. Thổ lộ với anh là sai lầm thứ 3. Tiếp tục thích anh và để thực tế tiếp tục vùi dập là sai lầm thứ 4. Cô gái và chú tim này hối hận ghê gớm đấy.
Nhưng mà nếu anh chọn cô gái này bây giờ anh sẽ có nama chocolate để ăn rồi. Nên hối hận dần đi!! ble... ble !!

Hanoi và những hối hận,

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất