" Nghe lời thầy dặn: Đôi lúc, người ta sẽ nói những lời làm con đau lòng. Nhưng con hãy luôn nhớ lời thầy, không phải ai cũng có trách nhiệm với lời mình nói ra; và lời người khác nói, không phải lúc nào cũng là sự thật, đó chỉ đơn thuần là góc nhìn, là quan điểm của họ ngay tại thời điểm đó. Vì vậy, con đừng vì lời nói của người mà buồn, cũng đừng vì lời nói của người mà vui. Sau cùng, con như thế nào, con có giá trị gì, tận sâu tâm can con phải biết rõ hơn ai hết. Sống tỉnh thức, để không ai có thể dùng miệng lưỡi mà làm tổn thương con. Vì học trò của thầy, chưa bao giờ yếu đuối, con hiểu điều đó mà, phải không? "
Lỡ Hữu Trọng - Người thất học tiêu biểu