Xin tạ ơn một bàn tay đã chìa ra
Gửi một hơi người rất ấm mà ta không có
Làm giúp những điều mà ta không thể
Vỗ về bình yên khi ta vật vã trong sảng mê
Xin tạ ơn sự quan hoài mà không khen chê
Những câu chuyện bâng quơ khiến cõi lòng nhẹ lại
Ngồi xuống cùng những trở trăn mà không buông lời thương hại
Xoa dịu nỗi niềm hoang hoải bấy lâu nay
Xin tạ ơn đã cùng tỉnh và cũng đã cùng say
Cùng bật cười giọt nước mắt chảy vào trong mà không cần che đậy
Tạ ơn vì những điều mà nhân gian chẳng ai nhìn thấy
Chẳng nói nửa lời mà sao thấu hết tâm can
Xin tạ ơn đã ở bên lúc ta hoang mang…
(15-01-2022)