Lời nhắn từ hộp thư thoại...cũ!
Có những thứ qua đi rồi khiến người ta thấy thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có vô số điều được định là không thể xóa nhòa và quên đi. Dù...
Có những thứ qua đi rồi khiến người ta thấy thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có vô số điều được định là không thể xóa nhòa và quên đi. Dù gì đi nữa thì sau tất cả, vẫn muốn cảm ơn những khó khăn, thách thức, hiểu lầm mà bản thân đã trải qua. Cảm ơn vì đã đi qua: một cách mỹ mãn.!!!@@@
Em có chợt nhận ra rằng: Thế giới rộng lớn là thế nhưng để có một người yêu chân thành đôi khi thật khó, đúng không!?!Hôm nay, anh biết, em lại trầm cảm vì những nỗi niềm chất chứa ngày qua. Anh vẫn nhớ, có lần, em tâm sự, có đôi khi chỉ không tìm thấy chiếc chìa khoá, để quên viết hay quên mang tập cũng làm ngày hôm đó của em trở nên u ám, em nói em cũng đã khóc. Anh biết, hôm nay, em đã tự dặn lòng rằng cuộc đời còn nhiều điều để làm và lắng lo. Nên là em sẽ chẳng buồn vì một ai vì sao lại làm như thế này, thế kia với em; vì sao hay vì quen em là điều gì đó khiến họ xấu hổ!?!
Sự tình là thế nào nhưng anh không cần biết nữa, và mong em hiểu rằng đó chỉ là sự tự huyễn hoặc của em thôi. Em thật sự rất tốt hơn em vẫn nghĩ. Anh muốn nói với em thật nhiều lần về một mối quan hệ độc hại, mong em có thể hiểu ra - anh nghĩ chính là bây giờ. Và anh mong em cứ thế rời xa, rời xa người mà làm em buồn tủi, tổn thương em. Hơn thế, anh cũng mong em rời xa những nhỏ nhặt, những chuyện không đâu nhưng đôi khi cũng làm cho em rối tung lên. Anh mong em có thể dũng cảm, mỉm cười để đối diện với lòng mình, tìm cho nó những cảm xúc thật bình yên. Anh thật sự mong cho em đi về phía trước hiên ngang, sóng gió dưới chân, bão táp ngang đầu, những kẻ coi thường em đã là gì chứ. Em sẽ là một phiên bản tuyệt vời nhất của chính bản thân mình. Em hãy cứ đơn giản là em-yêu thương, trân trọng, nhiệt huyết và vẫn tin vào những điều tốt đẹp của thế giới.
"Cái đẹp của sa mạc là bởi vì nó cất giấu đâu đó giếng nước ở trong lòng."
Mong cho em khi nở nụ cười cũng là thật lòng mà cười, khi nhìn anh lại thật trong trẻo như chưa từng tổn thương. Em sẽ là em mạnh mẽ, hiểu chuyện nhưng không để bị tổn thương. Như câu em nói: Sống theo chủ nghĩa "cuốn theo chiều gió". Và anh đã mong ngọn gió đó là anh.

Tìm thấy lại lúc 0h37p, 14/8/2021, everything will be okay...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
