Lợi ích mà covid-19 mang lại cho chúng ta và toàn xã hội
Có lẽ sẽ có nhiều đọc giả cho rằng bài viết này thật sự nhảm nhí khi ngoài kia tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước đang hết sức...

Có lẽ sẽ có nhiều đọc giả cho rằng bài viết này thật sự nhảm nhí khi ngoài kia tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước đang hết sức căng thẳng.Nhưng xin thưa đây là vấn đề tôi thật sự muốn nhắc đến một cách nghiêm túc.
Tôi biết rằng covid-19 đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ:công việc,sự tự do,tiền bạc nhưng cũng có những người còn đau khổ hơn đó là mất đi những người mình yêu thương nhất.Có những đứa bé chỉ vừa mới sinh ra thôi, nhưng đã phải tạm biệt người mẹ của mình.Thật sự tôi và các bạn không ai muốn điều đó xảy ra cả nhưng ta không thể làm gì được hơn,ta vẫn phải sống tiếp cố gắng và cải thiện bạn thân,cho nên nếu có một đọc giả nào đó đang rơi vào hoàn cảnh trên thì tôi xin an ủi bạn và mong chúc cho bạn sống tốt và hãy luôn nở nụ cười trên môi nhé.
Tuy rằng covid-19 đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta nhưng cũng không phủ nhận được rằng nó cũng đã giúp toàn xã hội giải quyết được một số vấn đề lớn mà đã xuất hiện từ rất lâu trước đây.Đầu tiên tôi muốn nói rằng hiện đến nay hiện tượng ô nhiễm môi trường đã giảm đi đáng kể từ khi covid-19 xuất hiện:
-Thiên nhiên Italy đẹp hơn trong đại dịch Covid-19

Vùng nước trong vắt ở Venice vào đầu tháng 3 là một "lợi ích" ngoài ý muốn của việc phong tỏa vì dịch Covid-19 ở Italy.
-Ô nhiễm không khí giảm rõ rệt ở Mỹ

Nhà ga tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, TP New York đã thưa thớt vào ngày 7-3 trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng đối với dịch Covid-19
Đây chỉ là một trong số ít hình ảnh vô cùn hiếm thấy ở các nước có lối sống nhanh và nhộn nhịp ở châu âu.Thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng trong khoảng thời gian cách ly xa gia đình tôi đã thật sự cảm thấy nhớ gia đình và người thân,nhớ những món ăn thân quen của mẹ.Từ đó ta mới thấy rằng gia đình là quan trọng nhất.Vì vậy những bạn được cách ly tại nhà lại làm tôi rất ghen tị.Vì sống chậm, được ở nhà nhiều hơn nên có điều kiện và thời gian quan tâm đến gia đình, đến người thân nhiều hơn. Ai cũng có dịp thể hiện tình cảm, năng khiếu, sở trường và chăm chút cho tổ ấm của mình. Từ việc làm đẹp nhà cửa, sắp xếp đồ dùng, quần áo đến việc trổ tài ẩm thực, vui chơi tại gia. Bỗng nhận ra rất nhiều nét đáng yêu của nhau mà lâu nay bị bỏ quên lãng nhách

Điều thứ ba tôi muốn nói với các bạn đó chính là dường như ta đã nhận thức được rằng ta cần yêu bản thân và quý trọng sức khỏe hơn.Covid-19 buộc con người sống chậm, ý thức, có thời gian soi lại bản thân và ngộ ra nhiều thứ về mình. Lâu nay, công việc tối mặt nên bỏ qua mọi phản kháng và cảnh báo của cơ thể. Nhờ giãn cách xã hội, nhìn lại, thấy mình có lỗi với mình. Từ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đến thư giãn, làm đẹp… Sức khỏe bị xem thường, bất chấp cơ thể nhắc nhở. Không hẹn mà gặp, ai cũng muốn chuộc lỗi với bản thân, điều chỉnh hành vi, siêng năng thể dục; nhất là cánh phụ nữ. Không cần đợi bị bệnh cũng biết trân quí sức khỏe, yêu mình và yêu đời hơn.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là chúc các bạn đọc luôn hạnh phúc và thành công trong công việc.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
