Em tên là Đặng Thịnh, hiện tại là học sinh lớp 12. Vẫn còn bập bẹ tìm hiểu bản thân qua việc học hỏi trên mạng và kinh nghiệm bản thân. Mặc dù đã nói về vấn đề Nofap, cải thiện bản thân nhưng em vẫn thấy điều đó chưa đủ để có thể khiến em thực sự tập trung vào học tập, kiếm tiền và sở thích cho bản thân. Việc chỉ có ngồi đánh những dòng chữ này mà bản thân chưa cải thiện được gì thì quả thực đó là một điều nhục nhã khi để chính mình trở nên lười biếng như thế này. Bản thân em đã luôn hứa rất nhiều thứ từ bố mẹ, thầy cô hay bạn bè và thực tế lại trở nên bullsh*t Vô Cùng Luôn. Thế nên, từ tận đáy lòng người viết bài này, nếu như kênh Spiderum có đọc được bài viết này, em sẽ làm 1 series trải nghiệm của bản thân từng bước để tiến đến mong muốn để đạt được mục tiêu là vào trường Học viện Tài chính khoa Kế toán. Em là Thịnh, đây là DAY 1 của việc phát triển chính mình.
(P.S: Cảm ơn Spiderum, Anh Quéo, Dưa Leo, Hamza, Spiderum, Danny Trần... và đặc biệt bộ phim Oppenheimer đã tạo động lực cho em để viết bài này)