Okay, có vô vàn những lời biện hộ với tôi rằng hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, hút thuốc cho manly, hút thuốc chả ảnh hướng tới ai ngoài mình .. vân vân và mây mây ...

Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi hả các ông ? Ông không lo cho sức khỏe của ông, okay, sống chết mặc bay. Nhưng những người mà phì phèo điếu thuốc nơi công cộng, thậm chí quanh đó có cả người già, trẻ em hay bà bầu, thì thật điếc thể hiểu sao ?

Tôi nói thật là tôi chịu không thể mê được mấy ông hút thuốc luôn ấy, nó chả thể hiện điều gì đâu mà tôi chỉ thấy mấy ông như thằng trẻ con mới lớn đua đòi thôi. Đã không biết nghĩ cho mình còn không biết nghĩ cho người khác luôn ấy ?

Đang thiếu gạch xây nhà vệ sinh, xin ít gạch :v