Do vấn đề ô nhiễm xả thải nặng từ nhà máy thép và nỗi lo về sức khỏe trẻ thơ, bố mẹ đã quyết định cho nó học trường xa nhà.
Vấn đề là như vậy nó sẽ phải học trái tuyến, xin vào học khó vô cùng. Ấy đâu ai ngờ, bằng một vài biện pháp nghiệp vụ và giải Văn hóa mà nó đạt được từ Tiểu học, trường mới chấp nhận cái roẹt 💌🤓

THCS Hồng Bàng, trường mới của nó
Mái trường mến iu
Trường mới khang trang và cao lắm, hơn hẳn trường cũ 1 tầng, nhưng độ rộng lại chẳng bằng. Ở đây các bạn lại xưng "mày-tao" với nhau, "cậu-tớ" nó dùng từ xưa bỗng dưng không xài được nữa, thành ra mãi nó mới xuôi miệng mà hòa nhập cùng. Môn nào khó có ngay thầy tài, bài nào khoai có sẵn cô giỏi. Thuở đó mẹ nó xin cho nó học thêm khắp nơi. Đặc biệt phải kể đến thầy Nguyên dạy Toán, chu choa mạ ơi, tóc thầy dài, mà trắng như cước. Đố ai tìm được trên đầu thầy 1 sợi bạc hay ngả màu, toàn bộ đều là 1 màu trắng muốt. Thầy hiền, nói năng nhẹ nhàng mà ân cần lắm, đấy là với nó, mấy bạn khác thì nó k nhớ. Mãi sau này mới biết, con gái thầy là ca sĩ Pha Lê (cái chị hát ending “Bước nhảy xì tin”, bài “Xao động” ấy). Nhờ học thầy mà dạo đó tự dưng Toán cứ thế 9 miết, top server.
Ấy rồi lại học Văn cô Hương chuyên viên Sở, thuở cô vẫn dạy bên Trần Phú. Muốn học cô cũng không dễ, phải làm bài nhận định năng lực, đủ yêu cầu cô mới nhận. May đâu nó đạt, gắn bó với cô tận 2 năm.
Lâu vậy, cô cũng chẳng lạ gì ý văn và con chữ nữa, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bảo
Ối anh Thành ơi, cô xem thì cái nết văn của anh cũng được rồi ấy, cơ mà ráng luyện nốt cái chữ đê chứ xấu quá"
Nghe xong chỉ biết cười hề hề. Cô đâu biết rằng hồi lớp 2 nó đi thi vở sạch chữ đẹp, đạt giải hẳn hoi đấy nhé 😐🤔
Chuyên Văn
Rồi nó chuẩn bị thi lên cấp 3. Ở Hải Phòng thời ấy, Trần Phú chuyên là top 1, rồi tới Thái Phiên, Ngô Quyền, và các trường khác xếp dần sau. Đợt đó nó tính thi chuyên Văn, như vậy sẽ vào lớp cô Hương dạy.

Trước khi bị bế đi ra đề, cô đã dặn tụi nó rằng "Cô bảo trước, chúng mày đừng nói với ai. Đề văn sắp tới sẽ là .... một trong các bài đã học. Chúng mày cứ học hết, kiểu gì cũng vào". Nó mạnh dạn lắm, có sợ gì đâu, xin hẳn 7 tờ giấy thi liền rồi phấn khởi nộp bài. Ấy vậy mà....
Bẵng đi 1 khoảng thời gian chấm điểm, đến hôm có kết quả thi chuyên, dù dọc phách chia bài nhưng cô Hương nhà nó còn lạ gì cái nết văn và chữ nghĩa học trò. Mẹ nó gọi điện hỏi cô thì cô mắng ngay rằng "Người ta bảo viết có 200 chữ thôi, anh viết lên tận 500 chữ làm cái gì? Nhà thừa giấy thừa mực quá à thằng ku hấp này".

Đợt ấy, nó chỉ thiếu 0.5 nữa là vào chuyên, nhưng bài văn viết thừa của nó tận 2.5 điểm; tất nhiên là không được chấm. Thất bại. Trượt chuyên Văn. Kết thúc mối tình đơn phương với Trần Phú <3
Điểm thi của nó không thấp, ngon lành vào Thái Phiên, Ngô Quyền, nhưng nó chọn 1 trường gần nhà mà học cho đỡ phải đi lại xa nữa...
Vậy đó. THPT Hồng Bàng 🌺

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
