Nhà tôi có nhiều thằn lằn.
Cả cái tên của nó cũng chứa nhiều tranh cãi.
Con thằng lằn.
Đã con mà lại còn thằng, người lớn thường đùa nhau như vậy.
Ông anh tôi tra ở đâu trên mạng được cách làm thằng lằn sợ.
Rằng phải lấy lông vũ, có thể là bất cứ loại lông nào từ lông gà, lông chim, lông vịt,... đặt ở góc nhà. Thằng lằn từ xưa đã có nỗi sợ với loài lông vũ vì chúng là loài ăn thằng lằn. Và vì vậy nên khi nhìn thấy những cọng lông thì thằng lằn sẽ sợ và bỏ chạy.
Anh tôi cắm lông khắp nhà.
Tôi thấy chẳng ăn thua nhưng mẹ nói biết đâu có hiệu nghiệm chút ít thì sao.
Đến giờ thì tôi đã có bằng chứng xác thực cho luận điểm của bản thân.
*Xin quý toà hãy xem ảnh đính kèm*

Thằn lằn đang đứng kế bên nỗi sợ truyền kiếp của chúng.
Tôi đang suy nghĩ về caption của ảnh trên. "Thằng lằn đang đứng" hay "thằng lằn đang nằm"?Tôi không muốn tốn calo để suy nghĩ về vấn đề này nên thôi bỏ qua.
---
Ngay cả lúc viết những dòng này thì mấy con thằng lằn cũng thi nhau kêu râm ran khắp nhà. Hiệu quả đầu anh hai á.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất