Loài mèo biết nói tiếng người
Loài mèo biết nói tiếng người
Hãy sống như loài mèo!
Loài mèo biết nói tiếng người. Vâng, tất nhiên chúng hiểu hết tất cả những gì chúng ta đang nói, đang làm, đang suy tư và trăn trở. Nhưng hẳn đối với chúng, những thứ đó thật là vô nghĩa.
Vậy nên chúng quyết định không nói gì cả, không cho con người biết là mình có thể nói. Xét cho cùng thì cũng chẳng để làm gì, đâu có dại gì, con người sẽ hết hồn, hoảng hốt, họ sẽ mang chúng đi mổ xẻ nghiên cứu, chẳng để chúng yên thân. Mà chúng thì chỉ thích yên thân mà thôi.
Thay vì những mối bận tâm như con người, chúng đơn giản chỉ cần ăn, uống, có chỗ ngủ và một cái gì đó để chơi, hoặc nếu không chơi thì cũng nằm dài trước mái hiên nhà tận hưởng sự tĩnh lặng dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng buổi sớm. Những thứ đó chúng đang có đủ, vậy thì cần gì hơn đây?
Con người thật lạ, họ không thể ở một mình, họ cần ai đó ở bên, nếu không họ sẽ đau khổ, họ sẽ suy nghĩ, suy diễn đủ thứ trên đời và tự đưa mình vào trạng thái tiêu cực. Nhưng loài mèo thì không, chúng chẳng cần ai, đôi khi còn cảm thấy phiền phức khi cứ bị lôi vào và ôm ấp, chúng thích thì đến với bạn, âu yếm bạn, không thích thì chúng đi, cũng chẳng lo sợ bạn sẽ phật lòng, chúng có những thú vui riêng và luôn đắm chìm vào những gì đang tận hưởng.
Mèo biết tiếng người, hiển nhiển là chúng rất thông minh, nhưng đâu cần phải thể hiện rằng ta đây thông minh. Vậy nên chúng quyết định kêu meo meo, thi thoảng đi bắt chuột để con người cảm thấy chúng có ích, thi thoảng cũng phải làm gì đó vì miếng cơm manh áo chứ, cuộc sống mà, nhưng quan trọng là chúng chẳng động đến quyền lợi của ai, không làm loài người cảm thấy xấu hổ vì kém thông mình hơn một con mèo.