Lơ mơ - Thơ
buồn thì viết vào thơ mơ một chút nhớ tỉnh hôm nay chưa say nắng đã thấy lòng lơ mơ
buồn thì viết vào thơ
mơ một chút nhớ tỉnh
hôm nay chưa say nắng
đã thấy lòng lơ mơ
ghép từng mảnh ký ức
xếp thành bức tranh thơ
nơi ngọn đồi hoa ấy
thấy hai người bên nhau
nhưng chẳng thể có đâu
anh là của người khác
lòng em buồn man mác
giá mà mình sớm hơn
rơi rớt chút cảm xúc
em nhặt về cất đi
giấu sao cho thật kỹ
đoạn tình của riêng em
sau này gặp người khác
hình bóng cũ vấn vương
chút thương không buông được
đành thở dài bước qua
kiếp này đành lỡ hẹn
có gặp lại được không?
đồi hoa mênh mông ấy
chỉ một người cô đơn...


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất