Đã bao lâu rồi bạn chưa chơi/xem DotA? Đã bao lâu rồi bạn chưa sống trong những cảm xúc tuyệt vời mà DotA mang lại? Vậy thì bạn nên xem trận đấu giữa Team Liquid với Team Thunder Awaken, game đấu thứ 3 trong kỳ TI 11 diễn ra vào ngày 23/10/2022. Đây chính là một trong những trận đấu cảm xúc nhất trong 3 năm trở lại đây. Một trận đấu mà khi kết thúc, cả hai đội đều rơi nước mắt, và người xem cũng nghẹn ngào không kém. Đó thực sự là những cảm xúc tuyệt vời nhất mà DotA mang lại. Hãy cùng nhau sống lại những cảm xúc đó qua bài viết này nhé.
Lưu ý: mình sẽ không phân tích sâu về chiến thuật mà chỉ thuần túy nói về cảm xúc của trận đấu thôi nhé.

Tình thế trước trận

Trận đấu đáng nhớ nhất là trận thứ 3 trong loạt trận BO3 giữa Liquid với Thunder Awaken để tranh vé vào vòng 4 đội mạnh nhất tại nhánh dưới (Lower Bracket). Trận mở màn giữa hai đội cũng có một kịch bản hết sức điên rồ: Thunder dẫn trước trong hầu hết thời gian trận đấu, thậm chí họ còn có pha tấn công vào tận Throne của Liquid, cho tới cuối trận thì Liquid lật kèo và có được Megacreep trước. Thế nhưng chỉ một sai lầm của Liquid thôi, Thunder Awaken đã tận dụng thành công và giành chiến thắng một cách nghẹt thở. Thế trận liên tục bị lật qua lật lại chỉ trong chớp mắt khiến cảm xúc của người xem được đẩy lên rất cao. Hai đội đều thể hiện được bản lĩnh và thực lực của mình. Họ thật sự rất mạnh và đều xứng đáng để đi tiếp. Nhìn vào biểu đồ dưới đây bạn có thể thấy được sự "lật kèo" diễn ra kịch tính thế nào đấy:
img_0
Những tưởng đây là game đấu cảm xúc nhất từ trước tới giờ của TI 11, nhưng không, kịch hay còn ở phía sau, bởi đây vẫn chỉ là game đấu thứ 1, chưa phải game đấu quyết định.
Trong game đấu thứ 2, tình thế cũng khá căng thẳng nhưng Liquid vẫn có phần nào đó nhỉnh hơn so với đối thủ. Nhìn biểu đồ diễn biến trong game đấu này chúng ta sẽ thấy số phận dường như đã an bài ngay từ sau giai đoạn Early (mở màn). Nhưng thực tế khi xem thi đấu thì cũng rất căng kèo:
img_1
Đây có thể coi là tất cả những gì mạnh nhất mà Liquid có để giữ lại game đấu thứ 3. Do đó sau game đấu này, sẽ không còn chuyện "giấu bài" nữa. Cả hai đội đã quá hiểu nhau, từ năng lực, tâm lý cho tới quyết tâm chiến thắng của nhau. Và game đấu thứ 3 bắt đầu.

Màn ban pick cân não

nguồn: NoobFromUA.
nguồn: NoobFromUA.
Bước vào màn Ban-Pick, Thunder Awaken dường như hiểu rõ sức mạnh của Brood Mother trong tay của Zai nên đã ban ngay đầu tiên. Họ cũng có được Enigma - 1 hero đã thể hiện rất tốt trong tay của Sacred. Thêm vào đó là Marci trong tay của Mathew cũng rất cơ động, giúp khuấy đảo combat, tiếp cận mục tiêu nhanh chóng và khó bị bắt. Đáp lại Liquid lấy Leshrac - 1 hero mà M1ckey đã thi đấu rất hay ở Game1 và Tuska với khả năng cứu đồng đội, né backhole, tiếp cận mục tiêu nhanh, chặn đường đối phương. Có thể nói 2 first pick của 2 đội đều rất hay và lộ rõ ý đồ, dự báo một trận đấu va chạm nảy lửa ngay từ early.
Tiếp đến là lượt Undying và Pudge của Thunder Awaken. Pudge là một hiện tượng mới của TI 11 khi Matumbaman đã sử dụng hero này rất thành công ở các vòng đấu trước đó. Đây vừa là 1 deny-pick của Liquid, vừa là một hero mạnh mà Thunder Awaken có đủ khả năng phát huy trong trận đấu này. Có thể nói đây chính là 1 key hero của trận đấu bởi Pudge vừa có thể disable Lifestealer, vừa có thể chống chịu được lượng dmg phép khủng khiếp của Leshrac. Phía bên kia, Liquid cũng có trong tay Crystal Maiden - một hero mới được buff sức mạnh để trở lại đấu trường chuyên nghiệp và Lifestealer - một hero mà Matumbaman rất thuận tay. Nhưng có vẻ như đây là 1 pick không thật sự hay bởi trong game 1 Matumbaman cũng không quá thành công với hero này.
Trong lượt pick cuối, Ember Spirit là một pick rất hay bởi phía Liquid không có hero nào có thể cản được Ember Spirit. Những disable có thời gian cast chậm của Leshrac và Tuska cùng với một cái đóng băng của Crystal Maiden là hoàn toàn không đủ so với một hero cơ động và có tốc độ cao như Ember. Phía bên Liquid họ chọn Pango, một hero có thể ngăn chặn Blackhole từ xa rất hiệu quả. Xét về ban-pick thì dường như Thunder Awaken có lợi thế hơn so với đối thủ. Và một điều bất ngờ nữa ở Liquid là người sử dụng Pango lại là M1ckey, còn Zai thì sử dụng Leshrac. Có lẽ điều này phần nào khiến Thunder Awaken bị bất ngờ chăng?

Diễn biến trận đấu

Ngay từ đầu trận, cặp đôi Tuska và Leshrac đã thể hiện sự bá đạo của mình trước Marci và Pudge khi dẫn trước tận 4 mạng. Thế trận chỉ trở lại cân bằng khi có sự hỗ trợ của Ember Spirit. Đúng như dự đoán, Ember trong tay của Darkmago hoàn toàn tự do trong việc farm ở mid-lane và đi gank ở early. Hai đội liên tục va chạm ngay từ đầu game và tỷ số là 9-8 sau 17 phút thi đấu (mỗi phút có 1 mạng hạ gục).
Kèo 10 mạng cực kỳ gay cấn khi hai đội va chạm nhau ở bên dưới trụ mid. Màn phối hợp chuẩn tới từng mili giây của Liquid giúp họ chiến thắng combat này và có thêm 2 mạng giúp họ đạt được 10 kill sớm hơn đối thủ. Những tưởng ngon ăn khi phía Thunder Awaken chỉ còn đơn độc Pudge ở chiến trường khi 2 hero bị hạ và Pudge bị chia cắt với đồng đội, anh bị cả 5 người bên phía Liquid truy cản thì bất ngờ anh đứng lại chiến đấu. Phía sau Marci và Undying cũng tiếp viện kịp thời với một pha ném Undying vào giữa 4 hero đối phương. Ngay lập tức ba mạng bên phía Liquid nằm xuống.
pha thi đấu dũng cảm của Thunder Awaken...
pha thi đấu dũng cảm của Thunder Awaken...
Tuy nhiên như thế là chưa đủ. Leshrac (zai) vẫn còn sống, kết hợp với Crystal Maiden và Tuska buyback giúp Liquid hạ gục tiếp ba thành viên của Thunder Awaken. Một pha thi đấu đẹp mắt và đầy cảm xúc của hai đội.
...nhưng họ đã rất đồng đội trong việc đếm số
...nhưng họ đã rất đồng đội trong việc đếm số
Chỉ vài phút sau, ngay khi Pudge của Pakazs vừa có được Scepter, một pha combat nảy lửa lại diễn ra. Lần này Thunder Awaken đã có màn đáp trả cả vốn lẫn lời khi hạ gục 4 người bên phía Liquid, khi mà họ cố gắng hạ gục Pudge nhưng không thành công. Pudge với 13 máu và còn sống, bước ra khỏi chiến trường đầy ngạo nghễ trong tiếng hò reo vang dội của khán giả.
img_2
Khi cảm xúc của khán giả chưa kịp lắng xuống thì chỉ hơn 1 phút sau nó đã lại được đẩy lên cao vút khi team Liquid chiến thắng ngoạn mục trong pha combat 5vs5 tiếp theo. Tình huống xuất phát ở hàng Roshan và kết thúc ở ngay gần vị trí họ vừa thất bại trước đó không lâu.
img_3
Những phút tiếp theo, Liquid bị mất dần ưu thế do Thunder bắt lẻ thành công các thành viên Liquid. Chỉ đến tình huống phản công tổng lực ở bottom-lane của Liquid, họ mới giữ lại được thế trận:
img_4
Trong pha combat này, tưởng như Liquid thất thế, nhưng bằng một phép màu mang tên Zai, anh đã gánh thành công những người đồng đội của mình khi 1 mình đứng giữa 4 đối thủ mà vẫn bất tử, thậm chí hạ gục 3 người đối phương. Quả thực những màn combat nảy lửa, kịch tính và đầy bất ngờ khiến người xem như ị bóp nghẹt, chỉ biết nín thở theo dõi chứ không thể đoán trước điều gì. Mọi thứ chỉ vỡ òa khi thấy kết quả cuối cùng của màn combat mà thôi.
Sau đó, Liquid liên tiếp có những chiến thắng nho nhỏ khi Zai sở hữu được item Hex. Họ hùng hổ xông vào trụ mid thứ hai của team Thunder Awaken với sức mạnh khó có thể cản. Nhưng "khó làm được mới giỏi", Thunder đã chứng tỏ họ bản lĩnh thế nào khi lật kèo thành công trong combat này. Zai bị chia cắt, bỏ lại phía sau khi Ember Spirit càn quét dàn Backline (những người đứng sau hỗ trợ) của Liquid. Kết thúc là team Liquid tan nát ngay khi Roshan chuẩn bị hồi sinh.
chỉ cần ai đó hỗ trợ thôi là Zai có thể đẹp zai rồi
chỉ cần ai đó hỗ trợ thôi là Zai có thể đẹp zai rồi
Thế trận thay đổi 180 độ chỉ sau 1-2 pha combat. Ngay khi có được khiên Roshan, Thunder Awaken đã có một pha "Tây Sơn thần tốc", họ lao lên bắt được 2 core-hero của Liquid với một pha Blackhole tuyệt đẹp của Sacred. Nếu Thunder Awaken chiến thắng, đây có thể được coi là pha Blackhole "triệu đô", xứng danh ghi vào sử sách của các kỳ TI mất. Xem pha này các fan của Thunder "lứng lắm luông":
img_5
Pha Blackhole đẹp tới mức ban đầu chỉ chạm được 2 hero là Zai (Leshrac) và Matum (Lifestealer). M1ckey (Pango) đứng ngoài bảo: BH đẹp thế, phải 3 core mới xứng... và anh blink vào để đắm chìm trong hố đen tuyệt vọng rồi lên bảng đếm số sau pha truy đuổi như dân tổ gặp chốt cơ động.
Sau pha thi đấu đó, Zai và Matumbaman dường như hút phải "thảo dược" khiến họ bị nghiện cảm giác "nào mình cùng quay" trong Blackhole nên một lần nữa, hai anh em lén lút trốn team, bế nhau đi "phê thảo dược" ở trong rừng của đối phương. Kết quả là Thunder Awaken được một phen hò reo sung sướng khiến khán giả ai nấy đều phải thốt lên: Dejavu - Miracle - dù anh không có mặt ở TI nhưng ai cũng nghĩ đến anh. Liquid này chẳng khác gì Liquid xưa...
boxi: á à bắt quả tang 2 thằng trốn anh em đi hút lá đu đủ nhá. Dcmcm!!!!
boxi: á à bắt quả tang 2 thằng trốn anh em đi hút lá đu đủ nhá. Dcmcm!!!!
Có lẽ sau khi bị boxi "boxing", hai anh em đã tỉnh ngộ và team Liquid có màn đáp trả mạnh mẽ trong pha combat ở top-lane. Họ chỉ tập trung tìm cách tiêu diệt Enigma trước, sau đó mới lần lượt hạ gục từng đối tượng còn lại. Giá như họ biết điều này sớm hơn thì trận đấu đã khác. Enigma của Sacred lỗi bị trí và bị hạ gục quá nhanh, thậm chí chưa kịp làm bất cứ điều gì.
img_6
Nhịp tim của khán giả lại một lần nữa bị kích điện với một pha Blackhole vào không khí của Sacred trong pha combat tiếp theo:
Sacred: ê - quay vòng không matum.... Matumbaman: CHÊ!!!
Sacred: ê - quay vòng không matum.... Matumbaman: CHÊ!!!
Những tưởng với màn Blackhole không khí này sẽ hút hết oxi của team Thunder Awaken, nhưng không, đó mới là dấu hiệu bắt đầu của một cơn bão. Blackhole vừa dứt, Thunder Awaken lần lượt tiễn Zai và M1ckey lên bảng đếm số trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Quên Blackhole đi, cú Hook này mới là át chủ bài:
trộm chó thành công
trộm chó thành công

Cú lật kèo ngoạn mục

Sau khi tiễn 4 đối thủ lên bảng đếm số, Thunder Awaken dễ dàng có được Roshan thứ 3 với đầy đủ vật phẩm: Refresher Shard, Cheese, Ageis. Có một "câu hỏi để đời" ở đây là: "Tại sao họ lại không cầm Cheese?". Nếu có Cheese, liệu combat quyết định của họ có khác đi không? Chờ xem True Sight của TI 11 để biết họ đã nghĩ gì khi bỏ lại Cheese nhé.
Phô mai béo lắm, Marci sợ béo. Chê!!!
Phô mai béo lắm, Marci sợ béo. Chê!!!
Thunder Awaken, với đầy đủ sức mạnh, từ tinh thần, thế trận, vật phẩm, hero... họ hùng hổ tiến vào top-lane để giải quyết trận đấu. Và mình cũng giống với hầu hết các khán giả theo dõi trận đấu này, mình nghĩ trận đấu đã an bài với pha hook thần thánh này:
Pakazs: và bụi rậm với anh nào!!!  -  Matum: Bớ người ta... bắt cóc... híp râm...
Pakazs: và bụi rậm với anh nào!!! - Matum: Bớ người ta... bắt cóc... híp râm...
Với tình thế 4 vs 6 và đối phương hơn hẳn trên mọi mặt trận, chẳng ai nghĩ ra được cách làm thế nào để Liquid có thể lật kèo, thậm chí cả những người lạc quan nhất. Phải có một phép màu thì Liquid mới làm được... Phép màu ấy đã đến, trong khoảnh khắc này:
chạm 1 cái thôi là nhớ nhau cả đời
chạm 1 cái thôi là nhớ nhau cả đời
Một thời điểm đẹp... một vị trí đẹp... Enigma (Sacred) quyết định blink vào để thực hiện một pha Blackhole.... Anh đã bật sẵn BKB trước khi vào cho chắc ăn...
Lifestealer (Matumbaman) quyết định Rage lên để lao vào cắn Marci...
Kết quả là: Lifestealer tát ngay vào mặt của Enigma. Chỉ chạm một cái thôi mà Enigma "đứng hình" mất hơn 1,5 giây sau mới có thể tung ra cú Blackhole (và bị cancel ngay sau đó chưa đầy 1s bởi cú chọc của Pango).
Nếu không bị bashed (với tỷ lệ 25%) thì quả thực đây là khoảnh khắc "wet-dream" của Sacred, nhưng nó đã biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Anh đã bị hạ gục mà không có buyback trong 90 giây.
Diễn biến tiếp theo trở nên cực kỳ gay cấn, hỗn loạn với pha tả xung hữu đột của cả hai đội. Tâm điểm chú ý trong màn combat này là "Triệu Vân" Ember Spirit trong tay của Darkmage. Một mình anh bay nhảy giữa lòng địch, chém chết 5 tướng, lập đại kỳ tích RAMPAGE thật sự bùng nổ:
Phút huy hoàng lịch sử
Phút huy hoàng lịch sử
Sau khi có được Rampage, Ember đã thoát ra ngoài an toàn, còn lại người đồng đội Pudge đang bị truy đuổi bởi Lifestealer và Pango. Đây có lẽ cũng là khoảnh khắc "tự tay bóp dé" đau đớn nhất của Darkmago khi anh đã quyết định lao lên nhằm hạ gục "cô bé mùa đông" đang hóng hớt chạy ra xem màn truy đuổi đẫm máu. Đúng ra anh có thể về nhà an toàn, nhưng tại sao anh lại lao vào? Để rồi trong cái khoảnh khắc vừa chạm tay vào gái, anh đã bị cô nàng đẩy ra một cách cự tuyệt như "lửa gặp nước":
xakutara... nhầm... Insania
xakutara... nhầm... Insania
Dù bị cự tuyệt, Ember Spirit vẫn quyết tâm blink theo Crystal Maiden. Đáng tiếc thay là anh lại đi sai hướng, đâm đầu vào bụi rậm, để rồi bị Pango quay lại vả cho không trượt phát nào, đứng im chịu trận:
chết vì gái là cái chết rất tê tái
chết vì gái là cái chết rất tê tái
Kết thúc màn combat "kịch tính nhất lịch sử", khoảnh khắc đi vào huyền thoại gọi tên Darkmago với việc chỉ trong 1 phút anh lên voi và xuống chó khiến không ai có thể tưởng tượng được. Khán giả vỡ òa khi không ai team Thunder Awaken có buyback, còn Liquid vẫn chưa bị megacreep, họ hoàn toàn có thể phản công và lật kèo, quyết định trận đấu.
Bây giờ đến lượt Thunder Awaken phải tử thủ trước Liquid. Mới phút trước họ thắng lợi mười mươi, giờ họ mong manh như mành chỉ cheo chuông. Dẫu vậy pha Blackhole cuối cùng của trận đấu đã để lại một cảm xúc thật khó tả:
img_7
M1ckey bị tóm sống và cuốn vào blackhole và bị Marci xông vào đấm bồi trong sự bất lực của ba người đồng đội. Lấy gì để cancel Blackhole đây, trong khi Enigma đang trong trạng thái BKB? Nhưng chẳng lẽ đứng im nhìn đồng đội bị giết? Chỉ chậm trễ trong mili giây thôi là mọi chuyện sẽ khác. Và lần này, Matumbaman đã lên tiếng...
img_8
Anh bật Rage lên, dũng cảm xông vào vùng Blackhole để thực hiện một pha "cứu giá" thần thánh. Cú Infest được thực hiện khi Pango chỉ còn đúng giọt máu cuối cùng (1 HP - nếu không tin anh em có thể xem lại replay trận đấu này) đã giúp M1ckey sống sót và cùng team Liquid lật kèo đầy ngoạn mục. M1ckey là con át chủ bài của Liquid bởi anh là người duy nhất có khả năng Disable từ xa nhằm ngăn chặn Ember Spirit (sắp hồi sinh). Mọi nỗ lực của Thunder Awaken đều dồn hết vào mục tiêu là tiêu diệt Pango. Họ đã chạm tay vào cửa thiên đường nhưng phải dừng lại ở 1 HP. Khoảnh khắc ấy thật sự đau tim và dạt dào cảm xúc. Khoảnh khắc của lòng dũng cảm, của tinh thần đồng đội, của sự quyết đoán, của sự nỗ lực và bùng nổ. Nó giống như việc cắt bom ở giây cuối cùng trong các bộ phim hành động vậy.
NHƯNG NHƯ THẾ LÀ CHƯA ĐỦ!!!!!!
Trận đấu hấp dẫn tới tận giây cuối cùng, khi mà cả đội Thunder Awaken đã hồi sinh đủ 5 người và họ lao ra tử thủ. Team Liquid lúc này chỉ có thể làm 1 điều duy nhất: Phá nhà. DotA là game phá nhà. Chỉ cần nổ Throne là thắng. Một bên hợp lực phá nhà, một bên hợp lực ngăn chặn. Họ lao vào nhau, dùng tất cả mọi thứ để giành giật từng giây, từng hp của Throne... Khán giả nín thở... Bình luận viên gào thét... Game thủ hai đội làm tất cả những gì có thể...
img_9
Và rồi khoảnh khắc vỡ òa đã đến, như cú nổ Throne huyền thoại này:
đây là trong game...
đây là trong game...
...và đây là ở đời thực
...và đây là ở đời thực
Thật sự không có mỹ từ nào có thể ca ngợi hết sự kịch tính, hấp dẫn của game đấu này. Mọi thứ cứ lật ngược một cách chóng mặt, mọi thứ diễn ra đều vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Tiếng bình luận khi kết thúc trận đấu vẫn văng vẳng bên tai:
CAN YOU BELIEVE IT? - BẠN CÓ TIN NỔI NHỮNG GÌ VỪA XẢY RA KHÔNG?
Người hò reo sung sướng, người rơi lệ tiếc nuối, người rơi lệ vì hạnh phúc... Họ đã làm được điều không thể... Họ đã làm nổi bật lên cái hay nhất của DotA một tựa game tồn tại suốt hàng chục năm nay. Một lần nữa người ta lại được sống trong khoảnh khắc ấy. Nó nhắc người ta rằng tại sao họ lại yêu thích DotA đến thế. Nó nhắc người ta rằng: Thể thao điện tử - nó cũng không khác gì các môn thể thao khác. Người xem, game thủ, họ có quyền tự hào khi yêu thích bộ môn này.
---
Hết
24/10/2022