Viết ra với mục đích “kiểm kê tài sản” và giải thích cho phái mày râu biết tại sao phụ nữ thường phức tạp và chậm chạp.  ^^
ảnh cop trên mạng - chỉ mang tính chất minh họa vì người viết lười chụp túi đồ của bản thân. ^^
 Có một hình ảnh rất dễ nhận thấy, đó là đàn ông khi đi chơi thì vô cùng gọn gàng.  Còn phụ nữ thì ngược lại, nếu không phải là một cái túi đeo chéo, túi khoác vai, balo be bé xinh xinh... thì cũng phải là một cái ví cầm tay, hoặc không phải là ví cầm tay thì chăc chắn trong cốp xe cũng có đủ thứ hầm bà lằng – những thứ đó ngoài phụ nữ ra thì cánh mày râu ít người có thể hiểu.
        Bản thân tự kiểm kê và cả xem xét của những người xung quanh, thì nhìn chung trong túi các nàng có những món sau đây:
1/ Điện thoại
2/ Sạc điện thoại, tai nghe
3/ Son
4/ Kem chống nắng
5/ Băng vệ sinh, giấy ướt, giấy mềm...
6/ Ví tiền – trong ví còn có ảnh, giấy tờ, thẻ ngân hàng, thẻ giảm giá các thứ đủ thể loại.
7/ Lăn khử mùi, nước hoa
8/ Một số loại thuốc linh tinh, dầu gió, urgo...
...Phù, tạm thời là như thế đã. Ngoài những thứ có tác dụng rõ ràng dễ nhìn thấy thì xin được giải thích về một số thứ mà người ta nhìn vào và hỏi “tại sao lại là nó?”
Tại sao lại là son ?
     Nếu không có son thực sự sẽ không tự tin. Đúng đấy, không được tự tin tí nào hết. Một câu chuyện có thật của bản thân – vừa trải qua vào năm ngoái. Đó là khi đi ra ngoài có việc, và hôm đấy không tô son (chẳng hiểu sao lại thế). Bạn đến đón nhìn cho từ đầu tới chân và hỏi luôn một câu “Sao hôm nay nhìn mày phờ phạc thế?”   (và cũng chẳng rõ là nó có biết mình hôm ấy có tô son hay không nữa ). Cảm tưởng giờ ra ngoài không đánh son nó như là đang nude trước ánh nhìn của rất nhiều người. Ừ thì một thỏi son, hai thỏi son hoặc ba, bốn thỏi cũng không chiếm diện tích cho lắm. Vừa được xinh, vừa được thay đổi màu sắc, lại còn ăn xong lỡ có trôi lại dặm đi dặm lại cho tự tin. Vậy là nhét vào túi.
Kem chống nắng ? Tại sao lại là kem chống nắng ?
       Sau khi đi soi da về, được khuyến cáo là nên dùng kem chống nắng, bất kể trời nắng hay mưa hay râm. Làm chậm quá trình lão hóa- đúng rồi đấy, làm chậm quá trình lão hóa. Vậy là kem chống nắng được ưu ái thêm vào trong túi. Và vì luôn sợ da mặt bóng nhẫy như có thể soi gương được nên đã chọn loại kềm dầu. ^^
Băng vệ sinh, giấy ướt...?
    Tác dụng của băng vệ sinh thì ai chả biết. Nhưng mà dù có trong ngày đèn đỏ hay không - nếu muốn có cảm giác an toàn một tí thì  nhét một miếng vào trong túi xách. Khi cần thì có thể cứu nguy bản thân, hoặc cứu nguy một đồng nghiệp nữ nào đó lỡ mà quên ngày đèn đỏ của mình.
Giấy ướt ? Lỡ ăn gì đó bẩn tay – mà chưa có nước rửa tay thì dùng giấy ướt. Lau giày cho sạch sẽ - thì dùng giấy ướt. Lỡ mà son bị lem – tạm thời dùng giấy ướt...giấy ướt nhiều công dụng nhưng không nên quá lạm dụng ^^.
Nước hoa ?
    Vì muốn thơm, vậy thôi. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thi thoảng hít hít mùi nước hoa của bản thân lại muốn nói với bản thân câu “ Mày ơi, tao yêu mày”.Cơ mà nếu sực nức quá, đồng nghiệp sẽ nhìn bạn với ánh mắt kiểu “Mày ơi, tao ghét mày”. Nhất là vào những hôm nóng bức ngột ngạt.
 Một số loại thuốc ... ?
    Là kẻ hay đau bụng, hay ăn uống linh tinh thì thuốc ngăn chặn cho việc bị gặp Tào Tháo thực sự cần thiết.
Dầu gió – Thói quen từ bé đến lớn đi đâu cũng mang dầu gió. Kiểu hay bị va đập hoặc côn trùng đốt, nên mang theo phòng thân.
Urgo – cái này chắc chẳng cần giải thích nữa nhỉ ^^.
Nếu ai cần thận còn mang theo cả kim chỉ, kéo – không chỉ dùng để cắt mà còn để ... nhỡ đâu gặp biến thái còn biết đường mang ra mà đe dọa.
    Chưa hết, ngoài túi xách ra thì trong cốp xe còn có áo mưa, áo chống nắng, khẩu trang – vài cái , găng... đủ mọi thứ để các nàng mỗi khi ra ngoài đều cảm thấy không lo ngại gì mỗi khi trời mưa hoặc nắng. Công nhận là cũng hơi nhiều thật. Cơ mà mình là con gái mà là con gái thì có quyền được lỉnh kỉnh, túi to túi bé, vậy thôi.
P/s: - Bài viết không cổ súy cho việc bạn vác cả nhà đến nơi làm việc dù có đôi khi chính người viết cũng...đã từng làm như thế.
- Có nhiều lúc bản thân tự thấy cái sự "lỉnh kỉnh" đó nó lại là...nữ tính.