Lối chơi phòng thủ Christophe Galtier đã giúp cho Lille dần tiến bộ ở Ligue 1

Christophe Galtier không có nhiều tiếng tăm bằng hai người đồng nghiệp Tony Pulis và Sam Allardyce, nhất là về khoản liệu cơm gắp mắm, nhưng ông cũng chẳng phải là dạng thích tấn công. Đội hình của ông ở Saint-Étienne,  thường  ra sân với sơ đồ 4-3-3 với hàng hậu vệ không thường dâng cao. Cũng như mùa trước sau khi ông tiếp quản từ Marcelo Bielsa, nhưng có một khoảng thời gian ngắn ông sử dụng 4-2-3-1 trong trận đấu với Rennes vào  tối thứ bảy.
 Kể cả khi đội hình xuất phát đầu mùa cuả Galtier bao gồm các cầu thủ cũ (chỉ có hai hợp đồng mùa hè Jonathan Bamba và Zeki Celik được ra sân lần đầu cho Lille), niềm cảm hứng của họ thật sự đáng ghi nhận. Nicolas Pepe bị thất sủng dưới thời Bielsa, nhưng sự trở lại vào tháng một của bản hợp đồng cho mượn Lebo Mothiba tạo cho Les Dogues một điểm mạnh về mặt thể lực, khi cựu cầu thủ Angers tỏa sáng ở vị trí tiền vệ cánh phải, ghi 9 bàn và kiến tạo hơn 5 lần. Sẽ thế nào nếu Galtier có thêm không gian bằng việc có thêm  một tài năng ở cánh đối diện, khi mà Luiz Araujo thường muốn được đá bên cánh trái ?
Ở Bamba, Pepe có một cầu thủ cũng khá giống anh không chỉ ở khoản chạy chỗ, kiểm soát bóng tốt, mà còn ở cách Bamba tạo nên cơ hội ghi bàn và có thể phù hợp ở cả hai cánh,. Yassine Benzia cũng hồi sinh dưới thời Galtier, từng được so sánh với Benzema khi còn làm tiền đạo ở Lyon, anh chật vật ở Lille do thường bị đặt ở vị trí tiền đạo thứ hai. Giờ đây, anh được chơi ở vị trí số 10 kiến tạo nhiều hơn là vị trí ghi bàn.
Tất nhiên, chiến thuật của Lille thường giống 4-2-1-3 hơn là 4-2-3-1, với Pepe và Bamba chơi hẹp hơn, nhưng đội chủ sân vẫn thường tạo ấn tượng với lối chơi một chạm đầy tốc độ dưới sự hỗ trợ của cựu cầu thủ Lyon. Benzia chỉ kiến tạo một lần, nhưng cũng tham gia vào hai bàn thắng sau đó, đưa bóng thành công cho Celik sau khi hậu vệ phải này chuyền cho Mothiba và đưa bóng cho Pepe, sau khi Bamba cắt mặt vào trong để thực hiện một pha phản công hoàn hảo. Nếu không có tài năng Thomas Koubek ở hiệp 1, cũng như những pha một chạm tệ đến kỳ lạ của Bamba và Pepe, nhãn quan của Benzia có lẽ đã tạo nên nhiều bàn thắng hơn nữa.
Hàng tiền vệ cũng được tiếp thêm sức mạnh, dù Yves Bissouma đã chuyển đến Brighton. Xeka, dù mắc lỗi ở bàn mở tỷ số của Rennes, nhưng sau đó cũng chuộc tội bằng một màn trình diễn ấn tượng,  là hạt nhân chính trong việc gây rốn loạn hàng tiền đạo của Rennes. Thiago Mendes ít nổi bật hơn khi chơi cạnh anh, nhưng cũng như các đội bóng từng được Galtier dẫn dắt, lối chơi cần cù của hàng tiền vệ giúp cho bộ tứ tấn công có đủ sự tự do để hoạt động.
Xeka và Bamba là hai cầu thủ chủ chốt của Lille hiện tại, nhưng cầu thủ gây ảnh hưởng nhiều nhất lại là cầu thủ ít ai nghĩ đến nhất. Hậu vệ phải Celik gây nên ấn tượng sâu sắc, nếu xét đến việc mãi đến khi Kevin Malcuit chuyển đến Napoli, anh mới được xuất phát lần đầu. Nhanh nhẹn, thông minh và với một nền tảng thể lực tốt ẩn dưới thân hình nhỏ bé, anh và Pepe giúp cho Lille thi triển lối tấn công rộng hơn kể cả khi các tiền vệ cánh của họ cắt vào trong. Celik sẽ phải đối diện với nhiều thử thách hóc búa hơn một Ismaila Sarr đầy vụng về ở mùa giải này, nhưng anh đã có một khởi đầu suôn sẻ và là một bản hợp đồng sáng suốt,

Cầu thủ trẻ Kouadio-Yves Dabila xuất phát bên cạnh Adam Soumaoro ở hàng phòng ngự, một sự lựa chọn đầy bất ngờ nếu xét đến việc một cầu thủ đầy kinh nghiệm như Edgar Ieon phải ngồi ghế dự bị. Jose Fonte không nghi ngờ gì nữa sẽ đá cặp với Soumaoro thường xuyên hơn nếu phù hợp, nhưng việc ký hợp đồng sớm với Dabila, cầu thủ thường ra sân owrmuaf trước, đã được so sánh với một học trò cũ của Galtier, Kurt Zouma. Galtier đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi dẫn dắt tốt dưới điều kiện kinh tế hạn hẹp với một lối chơi phòng thủ hiệu quả. Dưới bàn tay của ông, các tài năng trẻ như Pierre Emerick Aubameyang cũng như Allan Saint-Maximin hay Malcuit đều đã nở rộ, điều đó có nghĩa là các cầu thủ trẻ này có thể phát triển tốt hơn ở mùa này, điều mà có lẽ ít ai nghĩ đến sau màn trình diễn tệ hại ở mùa trước.
Dù vậy, mọi người đều nghĩ đến màn khởi đầu hoàn hảo của Lille mùa trước dưới thời Bielsa trước Nantes trước khi mọi thứ dần tồi tệ. Nhưng Galtier không phải Bielsa, ông hiểu Ligue 1 rất rõ.
Lược dịch từ bài gốc: Lille are finally over Marcelo Bielsa and ready to fight for Europe trên The Guardian của Adam White và Eric Devin
Người dịch:KDNX
Link gốc: