Liệu, một bản án tử hình, có mang lại một kết quả không nhỉ?
Cả một con người, từ khi sinh ra, số phận, những trắc trở, va vấp, không thể tự định đoạt, để rồi sau những dấu vết thời gian, những ngã rẽ, những chịu đựng, bước lên, gục ngã giao hoà với nhau, hình thành nên họ. Cuối cùng, dấu chấm hết của họ được định đoạt bởi bộ não tư duy, lý trí của những con người bên ngoài, không phải trong tâm trí họ.
Một hành động vượt quá sức tưởng tượng của những con người bình thường, ẩn chứa những điều mà chúng ta chưa hiểu được. Có chăng những tác nhân cấu thành nên nên nó, cũng là một phần nguyên nhân của tội lỗi. Khi đó nó sẽ là những sợi dây liên kết chằng chịt qua những dấu vết không gian, thời gian. Vậy tử hình, liệu có chấm dứt tất cả?
Và, chỉ bàn về cái tôi của họ, khi đứng trước bản án của mình, nếu một khoảnh khắc nào đó, một phần gì đó trong con người họ bỗng nhiên sực tỉnh, họ ý thức được sự tàn nhẫn, mất nhân tính trong hành động của mình. Những ăn năn, hối lỗi, những thứ họ ngộ ra, thứ đã dẫn họ đi đến kết cục hiện tại, tất cả những điều đó sẽ đi đâu? Và nếu như chúng ta không loại bỏ họ khỏi cộng đồng thì chúng ta sẽ phải làm gì?
Một cuộc đời, chúng ta không được lựa chọn sẽ sinh ra, không được tự do định đoạt số phận mình, bước đi bằng những đấu tranh, vùng vẫy và rồi bị tước đi bởi sự định đoạt của người khác.
__ 01/12/2022__ Những suy nghĩ chợt đến khi thấy dòng tin tức về một án tử hình gần đây.