Liệu mình đi được bao xa?
Mấy hôm nay, trái tim mình thôi thúc muốn con chân mình được đi đâu đó, được chạm đến mây trời của một vùng đất mới xa lạ....
Mấy hôm nay, trái tim mình thôi thúc muốn con chân mình được đi đâu đó, được chạm đến mây trời của một vùng đất mới xa lạ.
Mình tha thiết thèm những chuyến đi, đi đâu cũng được, trời ấm lên rồi, mình càng khao khát được đi hơn.
Mình không biết nữa, mình …

Bến En - Thanh Hóa
Mình vừa đọc đc một câu, đại ý là cậu ấy rất thích quay lại những nơi đã từng đi qua. Ồ thật ra, mình cũng vậy. Mình thích quay lại nơi ấy, ngắm nhìn khung cảnh ấy bằng một trái tim yên tĩnh hơn, tìm hiểu sâu hơn vùng đất ấy, đi qua những vùng ký ức và có thể làm trỗi dậy những câu chuyện tưởng chừng như mình đã quên lãng.
Đó là lý do mình hay xem lại những tấm hình, video cũ kĩ trong máy, mà lúc chụp xong ấy mình có thể thấy chúng ko được đẹp lắm, đã định xóa ngay đi rồi. Có lẽ do lúc đó mình mải mê sống trong sự tươi mới của cảm giác, sự hạnh phúc trước đất trời bao la mà đã quên đi mất từng có những phút giây như vậy.

Vĩnh Phúc
Mình thường hay đi về xong rồi sẽ tìm hiểu thêm về nơi ấy qua những thước phim ảnh của mọi người, qua những câu chuyện họ kể lại. Đôi khi mình cũng tiếc vì không làm điều ngược lại, để đến khi mình được đặt chân đến, mình sẽ hiểu rõ hơn nơi đó. Nhưng thực sự thì mình cũng khó làm được điều này. Chuyến đi Hà Giang mình cũng tìm hiểu qua trước khi đi vậy mà lúc đến nơi mình bỗng quên sạch đi những hình ảnh đã từng ngắm qua màn hình điện thoại.
Bởi, chỉ khi mình đi qua rồi, mình mới nhớ rõ được chúng hình hài ra sao. Giống như mình phải phân tích tác phẩm rồi mình mới thấm thía được tác phẩm sâu sắc ra sao, còn nếu chỉ đọc tác phẩm ấy một lần thì mình sẽ chẳng đọng lại đc mấy nhiêu ký ức.

Hải Phòng
Thế nên, mình thích quya lại những nơi mình đã từng đi qua.
Và mình cũng tha thiết thèm những chuyến đi đến những vùng đất xa lạ mới…

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này