Liệu hạnh phúc có đến với "Hai con người thiếu thốn tình cảm"?
Trong một mối quan hệ, với hai con người đều mang trong mình một mớ tổn thương vô hình mà không ai biết được ...
Trong một mối quan hệ, với hai con người đều mang trong mình một mớ tổn thương vô hình mà không ai biết được
Thì liệu họ có mang lại được hạnh phúc cho nhau?
Hai con người ấy có cùng tính cách, cùng chung quan điểm với nhau
Có thể nói họ có rất nhiều điểm chung
Cứ ngỡ vậy sẽ tốt
Nhưng vì thế nó lại tạo ra một khoảng cách cực kỳ lớn
Bởi hai con người ấy đều thiếu thốn tình cảm
Họ cô đơn, họ chịu quá nhiều tổn thương
Để rồi những vết xước ấy hằn sâu trong ký ức của họ
Để rồi họ bị bào mòn cảm xúc, không còn hứng thú với điều gì nữa
Và họ bị kéo vào thế giới u ám mà chẳng có chút ánh sáng
Hơn hết
Khi bắt đầu mối quan hệ mới thì không ai muốn mở lòng
Nhưng một khi đã mở lòng, thì liệu mối quan hệ đó kéo dài được bao lâu?
Vì sợ phải đối mặt với tổn thương thêm lần nữa, thế là họ luôn khép mình lại không muốn phải chia sẻ cho đối phương thêm bất cứ điều gì
Hoặc là sợ phải làm tổn thương đối phương
"Tự mình làm tổn thương người mình thương"
Điều đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần
Vì vậy mà trong mối quan hệ khi ấy, dù thời gian ở cạnh nói chuyện với nhau có dài gấp mấy lần
5 6 năm gì đấy
Thì những câu chuyện cuộc sống, áp lực công việc gia đình, tâm tư cá nhân
Họ vẫn sẽ chọn im lặng mà chịu đựng, mà đối mặt một mình chứ không muốn san sẻ cho đối phương
Vậy liệu...
Hai thế giới ấy có thể mang lại hạnh phúc cho nhau được không?

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

