Trước hết em xin giới thiệu, em tên Minh, em đang học lớp 11- độ tuổi mà việc chọn ngành, chọn nghề và chọn trường đang là vấn đề gây hoang mang nhất. Và em muốn viết những dòng này cho những bạn như em, những anh chị đang học 12 và những người đang gặp vấn dề như em.
Kết quả hình ảnh cho đại học
Khi đang học cấp 2, bố mẹ luôn muốn chúng ta vào những trường THPT top đầu hoặc những lớp chọn danh giá, hoặc ít nhất là chúng ta không bị rớt kỳ thi cấp 3 và phải vào các trường dân lập. Khi lên cấp 3, chúng ta không còn phải ôn sấp mặt với những môn như Toán, Văn, Anh mà chúng ta sẽ phải ôn N+1 môn khó nhằn khác như là vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý,... Khi còn học THPT chúng ta còn thêm một phần áp lực học để có học bạ đẹp, rồi phải chọn ngành, khi đã xác định được ngành thì theo đó cũng phải xác định được trường đại học. Tiêu chí để chọn trường trước hết là theo các trường top đầu như Bách Khoa, Kinh tế quốc dân,... mà chúng ta hầu như chưa có thông tin gì quá nhiều về trường, giáo trình, quá trình đào tạo,... Nếu bạn đỗ vào các trường ấy trước hết bạn sẽ có danh tiếng vì vào trường top đầu, bố mẹ tự hào, và mọi người sẽ nghĩ bạn có tương lai sáng lạng... Nhưng không, điều đó sẽ đúng với những bạn đã xác định đúng ngành ngay từ ban đầu. Tại sao mình lại nói thế? Vì thực trạng hiện nay có không ít những bạn làm trái ngành. Lên google tìm với từ khóa: 'tỉ lệ làm việc trái ngành' thì sẽ rõ
Còn nếu bạn xác định đúng ngay từ đầu thì sao? Còn phải xem đã. Còn xem bạn có đỡ được giáo trình "Siêu to khổng lồ" của các trường ấy không đã. Năm đầu tiên các bạn sẽ bị đánh sấp mặt với N+1 môn đại cương cùng môn triết học ám ảnh, tiếp theo là năm hai, năm ba,... 
Còn nếu bạn trượt đại học thì sao? Hầu hết phụ huynh và mọi người hiện nay đều nghĩ:" Trượt đại học/ không có đại học là hết". Mọi người luôn nghĩ không có các trường đại học công lập thì sẽ  phải làm các nghề lao động chân tay như phụ hồ, bốc vác,... Và ai cũng cho những nghề đó là xấu. 
Nhưng thực tế, không có đại học, chúng ta vẫn có thể sống được. Mình có câu chuyện như này:
"Mình có đang chơi với một nhóm các anh đang học và làm về khối ngành IT( lập trình, bảo mật mạng, quản trị hệ thống,...) và chính nhóm các anh này đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nói là nhóm nhưng thực tế chỉ có 5 người tính cả mình, cũng không lớn lắm. Trong đó có 1 anh học Bách khoa, 1 anh trượt đại học và đang học cao đẳng, 1 anh cũng trượt đại học nhưng vào trường nghề của VTC và 1 anh đang học Thăng Long. Anh học ở VTC đã ra trường trước và đang làm senior full-stack cho một startup ở HN với mức lương trên dưới 1000$, anh học cao đẳng hiện đang liên thông lên đại học đang làm part time front-end với anh ở Thăng Long với mức lương ~500$, còn anh Bách Khoa đã ra trường 2 năm, là anh cả của đàn em với mức lương 800$." 
Mình kể ra không phải để hạ thấp Bách Khoa và nâng cao nơi khác lên. Cơ mà bạn có đỗ đại học hay học ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở bạn, ở sự năng động và ham học hỏi của bạn,...
Mong các bạn thoải mái trong việc học, chọn trường,... Và mình nghĩ đừng vùi đầu vào học khi chưa xác định được mình học để làm gì, học nhằm mục đích gì,... Nếu bạn học nhiều mà không có mục đích thì vô dụng hơn là học ít mà mục đích rõ ràng. Không xác định được tương lai, làm theo ý người khác có nghĩa là bạn đã chết và đợi 80 năm nữa người ta mới tới chôn bạn thôi. Bỏ quyển sách giáo khoa, nâng cao xuống, cầm một cuốn truyện, một cuốn self-help hoặc ra ngoài tìm hiểu thế giới đi. Ảnh dưới mình screenshot trong một video nào đó của youtube spiderum. Mong anh tác giả bỏ qua cho em. Em cảm ơn ạ
Trong hình ảnh có thể có: văn bản