Liệu chúng ta đang sống hay đang xem người khác sống?
Trong xã hội bùng nổ về công nghệ và mạng xã hội như ngày nay, dường như chúng ta đang bị chìm đắm vào một thế giới ảo mà không còn...
Trong xã hội bùng nổ về công nghệ và mạng xã hội như ngày nay, dường như chúng ta đang bị chìm đắm vào một thế giới ảo mà không còn để tâm đến thế giới thực tại hay thế giới nội tâm nơi sâu thẳm trong mỗi con người. Chúng ta hàng giờ hàng phút tiêu thụ hàng loạt video, hàng loạt bài viết, hóng hàng loạt drama ở khắp mọi ngóc ngách. Và có bao giờ bạn dừng lại và hỏi bản thân rằng: Mình đã nhận được gì sau hàng giờ lướt video ngắn từ phim hài, game, thể thao, drama, truyền cảm hứng ...vv. Nhưng nhìn lại xem bạn đã từng thấy ai suốt ngày cắm mặt vào điện thoại để tiêu thụ những nội dung của người khác mà có một cuộc sống tự do hạnh phúc và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ chưa?

Mạng xã hội và kết nối toàn cầu
Nãy giờ có vẻ hơi chung chung và không rõ ràng, bây giờ mình lấy về hoạt động rất nhiều bạn trẻ hay thậm chí những người lớn vẫn đang làm hàng ngày đó là lướt video ngắn trên tiktok, youtube, insgtagram, facebook.. Mặc dù các video nó có nội dung khác nhau, lĩnh vực khác nhau và ý nghĩa chắc chắn cũng khác nhau nhưng có một điểm chung của hầu hết các video này bạn có biết đó là gì không?
Vâng đó chính là những nội dung xoay quanh cuộc sống công việc và trải nghiệm của người làm video.
Chúng ta xem, quan sát và cảm nhận về từng việc, từng người xuất hiện trong video, ta đánh giá nhận xét tất cả đều có thảy nhưng cuối cùng ta luôn đi nhìn nhận về cuộc sống của người khác. Điều này rất lạ ngay cả tôi khi mới nhận ra điều này cũng cảm thấy khá bàng hoàng. Chẳng hiểu sao tôi cứ xem hết người này thì đến người kia. Từ những người có nhan sắc, có tài năng ca hát, nhảy múa, đá banh... đến những người làm những công việc ý nghĩa và thiện thành giúp đỡ cộng đồng và còn rất nhiều con người khác, và có khi là người chẳng có điều gì khiến tôi ngưỡng mộ và trân trọng. Nhưng chẳng hiểu sao cả tôi cả bạn đều cảm thấy bị cuốn theo những video ấy và vô thức nhìn ngắm cuộc sống của một kẻ xa lạ ngày này qua ngày khác, nhiều ngày thì qua tháng, nhiều tháng thì qua năm. Và rồi bạn có muốn dành nhiều năm đến độ có khi đến cuối đời bạn vẫn phải ngắm nhìn những người khác.
Và tôi đã dừng lại và tự hỏi tại sao ta phải làm vậy? Khi mà những video đó là cuộc sống của những người làm video nhưng tại sao ta phải theo dõi chúng hàng ngày và mang lại rất nhiều tiền cho những người làm video ấy?
Nói đi cũng phải nói lại, cũng phải đồng ý rằng có rất nhiều video ý nghĩa lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng hay là hướng dẫn chia sẻ về những kĩ năng những suy nghĩ tích cực hay những kinh nghiệm sống từ những người rất tuyệt vời muốn mang lại thật nhiều điều ý nghĩa cho xã hội. Việc xem chúng thì không sai gì cả ngược lại còn quá tốt ấy chứ. Nhưng việc xem quá nhiều và đặc biệt xem những video ngắn, nói một cách chung chung đồng thời mỗi video là một kĩ năng và một thông điệp riêng không có liên quan gì đến nhau thì việc xem chúng để học hỏi liệu có thật sự hiệu quả. Nếu bạn hay xem những video tích cực ý nghĩa và nhiều bài học thì bạn hãy nhớ lại xem bạn đã học được những điều gì và đã áp dụng nó thực sự triệt để hay chưa. Hay ta vẫn xem hàng ngày để bản thân cảm thấy yên tâm vì tưởng rằng mình vẫn luôn học hỏi mỗi ngày.
Bởi có quá nhiều lời khuyên, có quá nhiều quan điểm sống trên mạng xã hội nên chúng khiến ta rối bời, hoài nghi về cuộc sống. Và cũng như một quy luật tất yếu cái gì quá nhiều thì cũng "bội thực". Ta dần chán ngấy và không cảm nhận được điều gì bởi những video dạy kĩ năng hay truyền cảm hứng nữa.

Vừa gần đây trong buổi lễ đón tân sinh viên của khoa mình đang theo học ở trường đại học. Một tổng giám đốc công ty điện lực miền trung đã lên phát biểu và dĩ nhiên với sự kính trọng và ngưỡng mộ mình đã rất lắng nghe ông và những điều ông nói còn đọng lại trong mình rất nhiều và mình ngộ ra được nhiều điều. Mình cũng không muốn nhắc lại cụ thể ông đã nói gì nhưng cái mình muốn chúng ta hiểu một điều rằng: khi có quá nhiều lời khuyên quá nhiều lời động viên, truyền cảm hứng thì ta dần bị miễn nhiễm giống như bị kháng kháng sinh trong y học ta không cảm nhận hay học đươc gì cả. Và có lẽ rằng đôi khi ta nên nhìn vào đời sống thực tại mà lắng nghe và chiêm nghiệm thì nó mới thực sự mang lại những bài học quý báu là hành trang cho ta trên chặng đường đời

Trên đây là vài suy nghĩ của bản thân mình thôi và có thể nó hơi lan man một chút. Mình xin dừng lại tại đây và xin cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc bài viết này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất