Tại sao tôi lại đặt tựa đề là Liệu Phục Sinh Của Chúa Tốt không? Thật ra tôi muốn 1 cái tên để lại ấn tượng cho bạn để nhớ và đọc những gì tôi sắp viết.
Phục Sinh là gì? Đơn giản là việc 1 người thật sự đã chết đã thật sự sống lại.
Chúa ở đây tôi muốn nói đến là Chúa Jesus Christ.
Liệu Tốt là như thế nào? Ý muốn nói sự Phục Sinh của Chúa đã mang lại lợi ích cho tôi, cho bạn, cho nhân loại.
Ngài đã sống, làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỉ, giảng đạo. Nhưng Ngài bị vu khống, bị sát hại, bị đóng đinh trên cây thập tự.
Theo nghiên cứu của nhiều người thì Ngài đã thật sự chết.
3 ngày sau, Ngài sống lại.
Nhờ Ngài mà giá của tội lỗi được trả,
Đây là muốn nói đến khi sáng thế, khi Chúa tạo dựng con người. và Ngài đã ban cho 1 điều răn, không ăn trái cấm. Nhưng con người đã không nghe và ăn nên tội lỗi đã vào trong thế gian. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Cái giá này con người không trả nỗi. Nên chính Chúa đã làm người. Ngài là con người nên có thể đại diện nhân loại trả giá của tội lỗi, sự chịu khổ và chết của Ngài là chân thật. Ngài là Chúa nên có thể chuộc được những người tin Ngài ra khỏi tội lỗi.
Nhờ thập tự giá, Ngài đã xưng công bình cho những ai tin Ngài. Và những người đó có thể làm hoà với Đức Chúa Trời.
Khi tạo ra con người, Chúa muốn con người với Ngài có mối quan hệ. Nhưng tội lỗi đã làm hư hoại mối liên hệ giữa Chúa và người. Nhờ sự chết và phục sinh của Chúa mà con người lại 1 lần nữa đến gần Ngài. Đó là thuật ngữ xưng công bình mà Cơ Đốc Giáo (đến gần Chúa).
Phục Sinh, Ngài đã đắc thắng sự chết và ma quỉ.
Khi từ chết sống lại, Ngài đã chứng minh rằng mình là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền tha tội những ai tin Ngài.
Ngài yêu chúng ta và đã chết vì chúng ta.
Liệu Phục Sinh Của Chúa Tốt không?