Cuốn sách được kể qua góc nhìn của 2 nhân vật khác nhau là Elyse và Gabe (Gabriel). Elyse 16 tuổi và đang theo học một trường cấp 3 của thị trấn ở thành phố Portland thuộc bang Oregon, Mỹ. Gia đình Elyse không giàu có, cô sống trong một căn hộ nhỏ ở một khu chung cư nghèo với đủ loại các thành phần xã hội. Mẹ của Elyse là một người nghiện chất cấm và đang trong quá trình cai nghiện. Bạn thân của Elyse là Brynn (người Philipines) được học diễn xuất từ nhỏ và Elyse từ đó cũng có niềm đam mê với sân khấu kịch và những vở kịch của trường. Một ngày nọ, trường của Elyse tổ chức casting cho vở kịch “Romeo and Juliet”, ban đầu, Elyse ngại ngùng và không muốn tham gia thế nhưng nhờ có sự động viên và năn nỉ của Brynn vì cô biết Elyse cũng rất muốn tham gia vở kịch nên đã đồng ý tham gia casting. Elyse đăng ký cho một vai phụ là một nữ y tá với rất ít lời thoại còn Brynn với kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ thì đăng ký cho vai Juliet và cả hai đều tin rằng vai Juliet chắc chắn sẽ thuộc về Brynn.
Ngày casting đến, thầy phụ trách vở kịch Mr.Hunter (Aiden Hunter) cho tất cả các diễn viên đọc thoại theo nhân vật mà mình đăng ký. Sau khi thấy phần đọc thoại của Elyse, Mr. Hunter quyết định trao gặp riêng Elyse sau buổi casting và nói cho cô biết cô sẽ vào vai Juliet. Elyse rất bất ngờ trước quyết định đó vì cô chưa bao giờ vào vai chính của một vở kịch nào cả. Mr.Hunter thấy vậy thì đã đề nghị là thầy 1 kèm 1 với Elyse để giúp cô có thể diễn xuất tốt hơn và tự tin hơn. Ngày công bố kết quả đến thì Brynn hết sức bất ngờ với kết quả, vai nữ y tá thuộc về cô còn Juliet thì lại thuộc về Elyse. Tưởng rằng bạn mình sẽ buồn vì mất vai chính thế nhưng Brynn lại vui mừng cho Elyse và chúc Elyse có thể thể hiện thật tốt vai diễn này.
Ngày tập luyện cùng Mr.Hunter cũng đến và chính tại buổi tập đầu tiên này là nơi bắt đầu của mọi việc. Những đau khổ, mất mát và cả sự dằn vặt không dức đều bắt nguồn từ đây.
“Everything worth doing has the possibility of ending in pain”- Aiden Hunter
Gabe (Gabriel) là một cậu chàng 16 tuổi gốc Tây Ban Nha sống ở Austin thuộc bang Texas, Mỹ. Cậu là một người rất quan tâm đến bạn bè và đặt biệt là gia đình của mình, không có gì quý hơn gia đình và người thân của cậu. Cậu có một cô bạn gái bằng tuổi tên là Sasha, một cô gái da trắng điển hình với mái tóc vàng và là một trong những cô gái nổi bật nhất trường. Việc hẹn hò với một cô gái như vậy mang lại nhiều rắc rối hơn là niềm vui cho Gabe khi Sasha là một người có tính sở hữu và kiểm soát, luôn luôn làm mọi cách để đạt được thứ mình mong muốn. Trong một lần từ nhà Sasha trở về nhà trong một buổi chiều mưa gió, Gabe vô tình bị một chiếc xe tông phải nhưng may cho cậu là 911 tới kịp lúc và cậu cũng không bị thương quá nặng. Trong lúc mơ màng, cậu đã thấy được hình dáng của người đã gọi 911 giúp mình và mảng ký ức đó không bị mất đi khi cậu tỉnh dậy. Trong một ngày đi chơi cùng Sasha, cậu vô tình thấy một cô gái rất giống với người đã giúp mình hôm đó nên cậu đã chủ động lại hỏi thăm. Cô tên là Catherine, rất nhút nhát và không muốn nói chuyện với Gabe. Sau rất nhiều lần như vậy thì cuối cùng Catherine cũng cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn với Gabe và Gabe cũng là người bạn duy nhất cô có trong trường. Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Gabe và Sasha trở nên xấu đi do Sasha quá kiểm soát đến mức cô đã bày chuyện rằng Gabe đã trao nhẫn và cầu hôn mình. Như giọt nước tràn ly, Gabe quyết định chia tay với Sasha để bản thân không còn vướng vào những chuyện vớ vẩn không liên quan đến mình nữa. Thế nhưng chính quyết định chia tay với Sasha đã làm cho cuộc sống của Gabe trở nên xáo trộn một cách không thể ngờ tới.
Tưởng chừng như đây chỉ là 2 câu chuyện riêng lẻ về hai cuộc đời khác nhau thế nhưng số phận đã sắp đặt để cả hai cùng giao nhau tại một điểm và khi ấy nút thắt của câu chuyện được lộ ra, một cú twist đến từ tác giả khiến người đọc phải sững sốt trước sự sắp đặt tài tình.
Tuổi trẻ với những nông nỗi và quyết định sai lầm. Tình yêu, sự mù quáng và điên loạn khiến con người ta gây ra hết sai lầm này tới sai lầm khác. Cái giá phải trả không chỉ là sự đau khổ, nước mắt mà còn là tính mạng của con người.