Xin chào lại là mình, Flyy đây!!!
Hôm nay chúng ta nói một chút về người có thể sẽ làm thay đổi tương lai gần nhé. Đã bao giờ bạn lên kế hoạch hay mục tiêu mình sẽ làm gì trong vài năm tới không? Chắc là chưa rõ ràng nhưng hẳn ai cũng có cho mình một mục tiêu nào đó, một ước mơ nào đó muốn thực hiện đúng không?
Mình là một người không giỏi lên kế hoạch cho tương lai, mình vẫn hay đùa với mọi người rằng "đến việc tối nay ăn gì mình còn không biết mà". Nhưng mình cũng có mục tiêu, có mong muốn thực hiện. Vậy có khi nào bạn nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó bạn thay đổi nó vì một người không?
Cấp 3 mình cũng có một lời hứa trẻ còn là cùng nhau xuống thủ đô này, thật sự ngày ấy nói ra mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng cuối cùng mình và cậu cũng đều cùng nhau thực hiện lời hứa đó dù chúng ta không còn của nhau nữa.
Rồi khi mình đến đây, mọi thứ làm mình choáng ngợp vì nó khác xa nơi mình đã gắn bó 18 năm. Nó lộng lẫy, mình thực sự thấy lạc lõng những ngày đầu mới xuống. Cũng hay mình lại có những người bạn mới để khiến mình lưu luyến nơi này nhiều hơn. Thành phố này đông đúc, xô bồ, nhiều niềm vui cũng không ít nỗi nhưng trong 4 năm ở đây mình luôn có những lí do nào đó để tiếp tục dừng chân ở thành phố này, chẳng biết từ bao giờ mình lại yêu thành phố này đến vậy.
Có những con phố, ngóc ngách đã quá quen thuộc với mình. Nó gắn liền với 4 năm tập làm người lớn của mình, gắn liền với những người bạn, người thương của mình. Nhưng cái gì cũng đến lúc phải buông bỏ nhỉ? Chẳng có cái gì trường tồn mãi mãi mà, ở cạnh nhau còn khó xa nhau còn khó gấp bội lần mà.
Sau một thời gian thì có lẽ là mình cũng đã thay đổi, cũng đã không còn quá yêu thành phố này nữa. Ngày trước những dòng người bộn bề tấp nập làm cho mình thấy thành phố này thật đông vui và thú vị còn bây giờ nó lại khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Phần vì mình cũng không còn lí do gì để lưu luyến thành phố này như trước cả, phần vì mình cũng muốn có những trải nghiệm mới mẻ hơn ở một nơi nào đó, không phải thành phố này. Nhưng mình chưa đủ can đảm để rời xa thành phố quen thuộc này.
Nếu có ai đó đến và đủ quan trọng chắc hẳn mình sẽ có đủ can đảm để quyết định rời khỏi thành phố quen thuộc này hoặc tiếp tục ở lại cùng họ, nhưng tiếc rằng hiện tại mình vẫn chưa tìm được người quan trọng đó.
Còn bạn thì sao? Bạn có lí do nào để đến, ở lại và rời đi khỏi thành phố của bạn chứ?