Lên kế hoạch khi Chết
25 tuổi lên kế hoạch để chết nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng thực ra thì nó không hẳn tiêu cực mà cũng không hẳn là tích cực. Nó không tích...
25 tuổi lên kế hoạch để chết nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng thực ra thì nó không hẳn tiêu cực mà cũng không hẳn là tích cực. Nó không tích cực bởi vì nó là mục đích để giúp tôi đi tiếp con đường dài mà ta không biết đi đâu và về đâu. Cũng chính vì không có mục đích nhất định nên tôi cứ chếnh vếch cứ muốn trốn tránh cuộc đời này.
Đột nhiên có những khoảng thời gian khi mà bản thân tôi nghĩ tới cái chết quá nhiều, khi quá chán nản, khi rơi vào cái cảnh cảm giác không còn gì. Đó chính là lúc ta không tài nào vực được bản thân dậy. Không muốn yêu đương, làm việc bất cần, tôi không hẳn là tự cô lập bản thân một mình mà chỉ muốn được một mình vậy thôi. Gần đây tôi đã đăng kí hiến tạng sau khi mất và bây giờ là lên kế hoạch Chết. Tôi tìm cách lên kế hoạch khi chết nhưng hầu hết toàn ra các khái niệm chết trong Tôn Giáo. Đó không phải là điều tôi định tìm tới mà là một cái kế hoạch khi bạn sắp chết nó rõ ràng hơn.
Tôi có tìm thấy một vài video trên youtube có cung cấp một số thông tin.
Việc đầu tiên là bạn nên nói nhiều hơn về cái chết, để làm cho mọi thứ dịu xuống. Qua một thời gian để mọi người tiếp nhận dễ hơn bởi chung quy chúng ta ai cũng chết. Cuối cùng cát bụi cũng trở về với cát bụi thì tại sao lại không nói nhiều hơn một chút. Chia sẻ sớm hơn một chút để dễ tiếp nhận mọi thứ hơn.
Việc làm tiếp theo chính là: "Viết di chúc."
Bạn muốn được chăm sóc y tế như thế nào khi rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo?
Đương nhiên trong hoàn cảnh không còn đủ tỉnh táo hoặc hôn mê sâu không tỉnh thì làm ơn hãy rút ống thở của tôi đi đừng phí hoài tiền bạc vào chuyện giữ cho hơi thở của tôi được tiếp tục. Mà hãy mau chóng lấy các bộ phận cơ thể của tôi để cho người khác có cơ hội sống sót. Rồi mau mau hỏa táng tôi để bản thân tôi được trở về đất trời, để kiếp sau tôi sẽ là gió, là mây đi theo đất trời kia mà sống. Kiếp sau tôi không có nguyện ước trở thành con người, cũng không nguyện ước đoàn tụ cùng ai trong gia đình. Chỉ mong kiếp này trả nợ hết để kiếp sau không còn bước vào vòng luân hồi đầu thai làm con người haycon vật.
Bạn có làm đơn hiến tạng chưa, nếu rồi thì người nhà bạn cần gọi cho ai và nhắn nhủ với họ chấp nhận di nguyện của bạn?
Năm nay đã 25 tuổi tôi không biết mình còn sống đến khi nào, có lập gia đình hay không nhưng tôi nhắn nhủ với những người như (mẹ tôi, chị tôi, cháu tôi hay là chồng (tương lai) hay con (tương lai) là tôi sẽ vẫn giữ vững di nguyện được hiến tạng của mình. Xin đừng thay đổi nó, cũng đừng đau buồn vì lựa chọn của tôi.
Bạn muốn được chôn ở đâu?
Vấn đề này tôi chưa nghĩ đến nữa. Tôi thích một nơi yên bình giống như hình ảnh cô gái uống trà trong bộ phim hoạt hình Howl’s Castle Moving, tôi thích lúc cô ấy an nhiên ngồi yên vị uống trà bên bờ hồ với nắng mềm mại, gió thổi lướt qua như cái ôm nhẹ nhàng và lúc bản nhạc cất lên.

Với lại việc đám ma của mình diễn ra như thế nào ấy nhỉ? Tôi nghĩ: "Xin hãy tối giản đám ma của tôi mà trong mấy ngày tôi chết ấy hãy bật nhạc Ghibi lên như Merry Go Round Of Life, hoặc mấy bài kiểu Bossa Nova mấy bài đó tôi thích lắm." Đừng bật mấy bài như kiểu đám mà người ta hay thổi kèn tò tí te. Tôi không thích tí nào. Trong lúc đó, mọi người trong nhà tôi, xin hãy pha cho mình một bình trà, một tách cà phê, hoặc vài ly vang đỏ hoặc chén rượu trắng cũng được, làm vài chiếc bánh ngọt vị socola đắng hoặc trà xanh hay thêm chút bánh phô mai nữa. Rồi ngồi bên quan tài tôi, nói với tôi họ đã nghĩ gì về tôi như thế nào trong suốt thời gian qua. Và cuối cùng tôi xin họ nếu như có thể hãy nói với tôi “tôi tha thứ cho những lỗi lầm của bạn”.
À cũng đừng mời quá nhiều người nhé, hãy mời những người thân cận thôi. Tôi không thích một đám ma quá ổn ào. Hãy chôn tôi sau đó 1 ngày rồi kết thúc, đồ đạc của tôi, quần áo thì hãy đốt đi, còn cái gì dùng được thì cứ việc giữ lại. Và nếu như bạn đau buồn vì tôi thì hãy cứ đau buồn nhưng xin đừng giữ mãi điều đó trong lòng. Tôi ra đi trong sự thanh thản và về với đất trời, chứ không cay đắng nên đừng đau lòng quá lâu, khóc một trận, uống say một lượt rồi mai thức giấc hãy tiếp tục cuộc sống. Vì những ngày nắng ấm sẽ lại đến và ôm lấy bạn thôi.
Chôn như thế nào?
Ví dụ như tôi muốn mình được hỏa táng sau khi các mô và tạng của tôi đã được hiến. Trong hộp đựng tro nên nó một hạt giống cây nhưng tôi lại chưa nghĩ ra loại cây gì chôn cùng mình. Mà tôi chắc chắn là phải có một cái cây chôn cùng mình vì chết rồi thì ít ra tro cũng làm phân bón cho cây mọc tốt tươi xinh đẹp.
Đó là điều mà tôi nghĩ đến về mình khi chết, nếu được làm như thế là có lẽ tôi đủ mãn nguyện rồi. Khi tôi già hơn lúc này có lẽ suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi, có thể là tôi sẽ cập nhật. Nhưng trên hết tôi sẽ bổ sung và cập nhật thêm về bài viết này một cách rõ ràng hơn. Để mọi người có thể hình dung tôi muốn chuẩn bị cho mình trước khi chết như thế nào. Chuẩn bị sớm cũng tốt, ngoài ra việc đăng ký hiến tạng của bản thân tôi bây giờ cũng là một sự ích kỷ của bản thân tôi. Đơn giản là tôi muốn tìm thêm một lý do để sống, để không nghĩ đến tự tử quá nhiều. Chỉ cần còn có thể bước tiếp được sẽ là còn một ý nghĩa nào đó mà bản thân tôi tin rằng nó tồn tại trong cuộc sống của tôi.
Còn bạn thì sao, bạn đã bao giờ từng nghĩ đến khi bạn sắp chết mọi thứ nên được chuẩn bị như thế nào không? Nếu có thể, hay kể cho tôi nghe kế hoạch của bạn. Bởi tôi cảm thấy điều đó rất thú vị!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Gil Galad
Mình chắc sẽ bật 1 album những bài mình thích mà thường kêu mãi tụi bạn chẳng chịu nghe, tất nhiên là nếu tới đám tang mình mà tụi nó còn sống. Mình sẽ chôn ở quê của mình, cùng nơi với bà của mình. Những chuyện còn lại thì mình quá sợ để nghĩ tới. Dù biết là ai rồi cũng chết, nhưng mà đôi khi nghĩ tới lại làm mình phát sợ.
p/s: mình cũng thích ost của Howl's moving castle lắm
- Báo cáo

Quạ Đen Gãy Cánh
Cảm ơn cậu đã chia sẻ. Hồi đầu mình cũng sợ khi nghĩ đến cái chết quá nhiều nhưng theo một hướng nào đó khi cậu quen dần với điều nghĩ đến cái chết ấy có lẽ nó sẽ không còn quá nặng nề. Tại thực ra thì tớ cũng chứng kiến và nghe tin về một vài cái chết trong khoảng thời gian đó nên dần dần tớ cũng tích cực hơn ấy.
- Báo cáo

Senjougahara
If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song…
- Báo cáo

Quạ Đen Gãy Cánh
Tớ không giỏi tiếng anh lắm, nhưng tạm dịch theo ý hiểu của tớ thì suy nghĩ của cậu cũng lãng mạn nhỉ. Cảm ơn cậu đã chia sẻ suy nghĩ nhé.
- Báo cáo

Senjougahara
Hì không phải đâu. T cũng hơi mơ mộng và giống cậu một chút nhưng đây là lời bài hát nhạc chuông của tớ thôi.
Cậu xem thử trên youtube xem. If i die young của The Band Perry. Hy vọng cậu thích.

- Báo cáo
Aelita
25 tuổi, cũng đã từng hơn một lần nghĩ về cái chết. Nếu mình phải chết, một cái chết đột ngột chẳng hạn, bị xe đâm, ai mà biết được, sẽ chẳng thể nói lời tạm biệt với những người thân yêu. Chưa bao giờ mình muốn chết, uhm...nó chẳng có cái quái gì thú vị cả. Chỉ nội nghĩ tới sự đau đớn đến quằn quại của những người ở lại, mình lại đau lòng không thể nào chịu đựng nổi, mà khóc, như trẻ con.
Cuộc sống này ngắn ngủi, thanh xuân càng ngắn ngủi, chưa làm gì được cho đời thì chết không cam tâm. Sắp đặt cho một cái chết "tươm tất" là điều cuối cùng mình muốn làm!
- Báo cáo

Quạ Đen Gãy Cánh
Cảm ơn cậu đã chia sẻ suy nghĩ. Đúng là ở tuổi 25 tuổi nghĩ đến chết quá nhiều thì kì lắm vì mình còn trẻ và ai cũng sợ chết mà. Nhưng với tớ chính vì cuộc sống quá ngắn ngủi nên đôi khi tớ nghĩ cứ sắp đặt một chút trước cũng chẳng sao cả. Vì biết đâu và cũng vì cái sự đột ngột đó nên tớ cảm thấy ít nhất nếu như điều đột ngột đó xảy ra thì tớ cũng có chút sắp đặt nào đó để tâm hồn tớ chắc sẽ bớt nguôi ngoai hơn.
- Báo cáo

Nguyễn Thanh Tùng
Mình 23 không dưới 2 lần nghĩ tới cái chết, muốn khi ra đi để lại gì đó nên lm thẻ hiến tạng, thường xuyên đi hiến máu, cs không nói trước điều gì, niếu chết thì mong mọi người đừng buồn, niếu rơi vào trangj thái bất tỉnh phục hồi thấp thì hãy rút ống oxy hoặc tiễn giúp 1 đoạn nằm đó khác nào chịu đau đớn nhiều hơn, niếu tôi mắt bệnh hiểm nghèo thì mong cái chết đến sớm và nhanh nhất có thể
- Báo cáo

Quạ Đen Gãy Cánh
Cảm ơn cậu đã chia sẻ suy nghĩ nhé.
- Báo cáo
Thiên Quỳ Tử
10 ngày, mình sẽ sắp xếp tất cả rồi sẽ mạnh dạn đi đến cánh cửa tử. Những ngày qua mình nặng nề lắm, dù đã có vài lần rơi vào cảm xúc trơ trọi này nhưng không hiểu sao càng ngày tình trạng càng tệ.
Ngày trước mình sẽ rất quằn quại mỗi lần nghĩ về cái chết. Nhưng giờ hết rồi, chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhàbg khi nghĩ về nó như lúc này.
Giấy đăng ký hiến tạng mình đã viết xong rồi. Ngày mai sẽ gửi ra Hà Nội. Mình sẽ hoàn tất các công việc còn dang dở. Hôm nay mình cũng đã có dịp ngắm nhìn những người thương quen thuộc lần cuối rồi.
Hôm đám tang mình cũng không thích tiếng kèn ò í e. Nếu được mình chỉ mong được nghe lập đi lập lại bài hát Cho em quên tuổi ngọc do cô Ngọc Lan trình bày.
Chưa bao giờ mình thấy đất trời đẹp đến thế, và gần như đang dang tay đón mình vào lòng.
- Báo cáo