Lên Đại học có vui như bạn nghĩ?
Lần đầu viết bài nên còn nhiều sai sót mong mn hãy feedback nhiệt tình để giúp em tiến bộ hơn ạ
Chọn ngành học, trường học luôn là điều lo lắng, băn khoăn của tất cả các bạn ở những độ tuổi khác nhau. Có thể là học sinh cấp 3, các bạn mới thi đại học hay những bạn đã là sinh viên năm nhất, năm hai đang thấy khó khăn trong việc định hướng bản thân… Mình cũng là 1 trong số đó, mình đã do dự về con đường mà mình chọn. Dưới đây là câu chuyện của mình về trải nghiệm mình đã và đang làm để tìm ra cho mình con đường phù hợp.
Là 1 cô gái 18 tuổi vừa mới bước chân vào đại học, mình không có sự tìm hiểu từ trước và hoang mang về chính ngành học và ngôi trường mình lựa chọn. Trong nửa học kì đầu, Covid 19 đã vô tình đẩy mình vào tình trạng không giao tiếp với thế giới bên ngoài, ngày qua ngày học trên màn hình máy tính khiến mình có cảm giác chán nản và trì hoãn những mục tiêu mình đã đề ra. Những yếu tố bên ngoài cũng đã tác động khiến mình chểnh mảng trong việc học, không nâng cao kĩ năng cho bản thân.
Đến kì sau mình được lên trường để học trực tiếp, mọi thứ thực sự rất mới mẻ với mình. Một cô gái tỉnh lẻ còn ngơ ngác khi mới lên Hà Nội, lần đầu được trải nghiệm nhiều điều nhưng cũng chẳng vui vẻ gì vì lần đầu gặp nhiều thất bại nhất trong cuộc đời. Mình đã từng trượt vài CLB cùng 1 lúc, mình từng định apply 1 vài tổ chức, dự án nhưng lại sợ bản thân không đủ năng lực. Hơn thế nữa, mình cảm thấy lo lắng, áp lực khi xung quanh mình toàn là các bạn, anh chị giỏi.
Mình đã từng nghĩ lên Đại học là được tự do, là thoải mái làm điều mình thích nhưng thực sự không phải thế. Lên Đại học, khi bước ra ngoài, hàng ngàn điều mới lạ ập đến khiến mình choáng ngợp, mất phương hướng và trở nên tiêu cực. Mình luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân “Liệu mình có đang nỗ lực ảo?” “Mình có đang lạc lối?” “Mình có nên dừng lại?” hay “Sao bản thân mình luôn kém cỏi vậy?”. Mình luôn trong trạng thái mệt mỏi và chán nản thậm chí sa sút cả sức khỏe và tinh thần.
Sau một thời gian suy nghĩ, mình tự xem xét lại mọi vấn đề với nhiều khía cạnh khác nhau từ bản thân đến xã hội và lên Youtube, Google để tìm kiếm những giải pháp phù hợp. Mình hiểu rõ về bản thân hơn thông qua việc làm bài kiểm tra tính cách và mình đã lựa chọn làm trên https://www.16personalities.com/
Tình cờ khi mình xem được video youtube của chị Moe Đi Đâu nói về chuyện chọn ngành học và tips học giỏi kinh tế-tài chính, mình bắt gặp được cuốn sách "Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì?” của Spiderum. Khi nghe chị review qua cuốn sách, mình đã rất tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về Spiderum và được biết Spiderum còn có series “Người trong muôn nghề” với nhiều tập khác nhau. Mỗi tập sẽ đi sâu vào mỗi ngành đi cùng với đó là vô vàn những lời chia sẻ của các anh chị, của những thế hệ đi trước về kinh nghiệm, về cách nhìn để những người trẻ có cái nhìn thấu đáo về mỗi ngành nghề.
Cuối cùng thì mình đã suy nghĩ theo hướng tích cực, mình nhận ra rằng thay đổi để phát triển bản thân hơn là việc ngày nào cũng u sầu rồi lại chìm trong thất bại. Mình vẫn theo đuổi con đường mình đã chọn và mục tiêu mình đề ra nhưng theo đuổi một cách dứt khoát hơn và hết mình hơn. Mình không muốn quá khứ lặp lại, không muốn sống trong những tháng ngày tẻ nhạt.
Mình đã và đang nỗ lực học hành, trau dồi những kĩ năng còn yếu mỗi ngày. Mình chọn cách tham gia các buổi workshop định hướng bản thân, phát triển các kĩ năng cần thiết, xem các cuộc thi được tổ chức của các trường đại học trên toàn quốc về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xem thôi là chưa đủ, qua mỗi buổi workshop mình đều chiêm nghiệm lại mình đã nạp được kiến thức, kĩ năng gì và cần làm những gì. Mình tham gia các khóa học miễn phí về Tiếng Anh, về tin học trên Linkined Learning, Coursera… Hồi trước mình hay đọc truyện, đọc tiểu thuyết, giờ mình chuyển sang đọc những cuốn sách giúp mình có thêm kiến thức thực tế hơn và đặc biệt không thể không nhắc đến sách của Spiderum. Cuốn sách “Ngành Kinh tế có gì?” đã giúp mình định hướng rõ ràng hơn về chuyên ngành mình đang theo học. Không chỉ có sách, Spiderum còn có mặt trên mọi nền tảng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok, Spotify và trang web chính thức của Spiderum để đem đến cho các bạn trẻ một mạng lưới thông tin hữu ích, có giá trị và kết nối nhóm tri thức trong xã hội. Mình giờ đã trở thành tín đồ của Spiderum.
Bước sang tuổi 20, mình nghĩ đã đến lúc nghiêm túc lại với bản thân, học hỏi và phát huy các kĩ năng và kĩ năng chính là thứ sẽ nuôi dưỡng con người ta trong tương lai. Hiện tại, mình đang trong quá trình phát triển bản thân và thử nhiều hơn trong mọi lĩnh vực, mọi kĩ năng để xem xét bản thân phù hợp với đa dạng ngành nghề nào trong tương lai. Mình sẽ sống và làm việc hết mình vì chính mình vì gia đình và vì những người đang kì vọng vào mình.
Còn bạn thì sao? Mình mong rằng bài viết của mình có một phần nào đó giúp các bạn thay đổi suy nghĩ và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, phát triển giúp cho 1 thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, năng động và thành công hơn.
#spiderum, #nguoitrongmuonnghe, #daisuspiderum, #spidey


Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất