Lemon X Unnatural: Có Những Nỗi Buồn Cất Vào Trong Bản Nhạc
Ishihara Satomi Ai cũng mong muốn có một đời bình thường, an yên, suôn sẻ. Sống bình thường, chết đi cũng bình thường như thế. Mỗi...
![Vietsub] Lemon - Kenshi Yonezu OST Unnatural - YouTube](https://i.ytimg.com/vi/B6IAIBo3_iI/maxresdefault.jpg)
Ai cũng mong muốn có một đời bình thường, an yên, suôn sẻ. Sống bình thường, chết đi cũng bình thường như thế. Mỗi một tập phim "Unnatural" đã đi đến tận cùng của đời người: cái chết.
Có những con người có cuộc đời đang bình yên, êm ả, bỗng một hôm gặp cái chết bất thường. Chết là chết thôi, làm gì có bình thường hay bất thường cơ chứ? Nếu chỉ đơn giản là chết thôi thì những người thương yêu ta còn đang sống sẽ phải làm sao đây. Chẳng phải ta đang yên vui cùng họ hay sao, sao lại đột ngột rời bỏ chuến hành trình của cuộc đời như thế. Bất bình thường chính là ở chỗ bình thường như thế đó. Người chết đã chết, còn người sống thì chẳng thể nào quên được, cứ day dứt khôn nguôi trong lòng. Thử tưởng tượng xem khi người thân thiết với ta nhất đang ở cạnh ta, bỗng một ngày họ biến mất khỏi thế gian này, bỏ mặc mình ta loay hoay với đời vô thường. Ta hoang mang, tự trách chính mình rằng:" Mình đã làm gì để phải chịu nỗi đau như thế", "Người mình thương đã làm gì để bị đau đớn như vậy". Đau thật đau, buồn thật buồn, gạt đi những gì đã qua thì chẳng thể bởi vì có khi nguồn sáng duy nhất của đời ta đã tắt. Và khi mình bị chà đạp, vùi dập như thế, chẳng còn cách nào khác ngoài việc ta phải đứng lên, bảo vệ chính mình. Đa phần sẽ có những cuộc trả thù nhưng những con người can đảm nhất trên đời thì thì tha thứ chính là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới...
Phim cũng chỉ là phim,cuộc đời của mỗi nhân vật thì đều có kịch bản, có đạo diễn. Còn cuộc đời thực của mỗi chúng ta chắc chắn rồi chẳng có sẵn kịch bản, lựa chọn thế nào thì chỉ mình ta hay.

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
