Learn to sell, learn to build: công thức của người không bị thay thế
Trước đây, mình từng nghĩ chỉ cần giỏi một thứ là đủ....
Learn to sell, learn to build
Trước đây, mình từng nghĩ chỉ cần giỏi một thứ là đủ.
Giỏi kỹ thuật, giỏi viết, giỏi sáng tạo hay giỏi phân tích, miễn có chuyên môn vững thì cuộc đời rồi sẽ tự mở đường.
Nhưng càng lớn, mình càng thấy một sự thật hơi khó nghe: chuyên môn chỉ là một nửa của cuộc chơi. Nửa còn lại nằm ở cách bạn đưa giá trị đó đến tay người cần nó.
Đó là lúc mình hiểu ý nghĩa của câu nói: học cách xây dựng và học cách bán. Thiếu một trong hai, bạn luôn phải dựa vào người khác.
Còn khi bạn sở hữu cả hai, bạn trở thành mẫu người mà thị trường rất khó thay thế.
Thời còn sinh viên, mình làm khá nhiều thứ một mình. Tự mày mò làm dự án, tạo vài template theo dõi tiến độ đọc sách hoặc tạo quy trình thiết lập Todo List,...
Nhưng vì mình ngại chia sẻ, ngại giới thiệu, ngại thể hiện nên mọi thứ mình làm chỉ nằm trong máy tính, nên không ai biết, không ai thấy.
Không ai thực sự hiểu giá trị của nó, kể cả mình.
Sau này mình mới hiểu, tạo ra giá trị mà không biết truyền đạt giá trị đó, giống như bạn trồng được trái ngon nhưng giấu trong ngăn tủ. Người khác không thể đọc được những gì bạn không nói. Thị trường lại càng không thể đánh giá và trả giá cho điều bạn không dám đưa ra.
Lúc đó mình mới thấy sự thiếu hụt của bản thân: mình biết build (xây dựng, tạo ra cái gì đó) nhưng không biết sell (bán hàng).
Khi mình biết nói nhưng không có thứ để bán
Mình cũng từng rơi vào giai đoạn ngược lại. Sau này, mình rất hăng hái, lên mạng viết về productivity, nói về thói quen, về cách quản lý thời gian, về sự tối ưu.
Nhưng càng nói, mình càng cảm thấy mình đang sáo rỗng, bởi mình không có một “sản phẩm năng suất” nào do chính mình tạo ra. Không có một hệ thống, một khuôn mẫu, một công cụ nào thuộc về mình. Đó là sell nhưng không build.
Mình chỉ đang lặp lại những điều người khác nói, những thứ được viết trong sách chứ không tạo ra điều gì thuộc về mình. Năng lực truyền đạt mạnh đến đâu cũng không bù được việc bên trong không có tài sản thật.
Lúc đó mình thấy rõ: biết sell mà không biết build thì mình chỉ đang chém gió.
Điều này khiến mình suy nghĩ rất lâu. Thị trường đánh giá cao người biết tạo ra giá trị. Nhưng thị trường lại chỉ trả tiền cho người khiến giá trị đó được nhìn thấy.
Kỹ thuật mà không biết nói ra → bị chìm nghỉm.
Lời nói mà không có gì nâng đỡ → bị sáo rỗng.
Hai nửa này bổ sung cho nhau chứ không loại trừ nhau. Khi bạn biết xây, bạn có của cải thật sự. Khi bạn biết bán, bạn mở cánh cửa đưa của cải đó ra thế giới. Và chính thời điểm hai đường thẳng này giao nhau, bạn trở thành dạng người rất hiếm.
Người biết làm nhưng không biết nói thì luôn chờ cơ hội.
Người biết nói nhưng không biết làm thì luôn lo bị lộ.
Người biết cả hai thì tự tạo đường đi cho mình.
Đây không phải kỹ năng, mà là nền tảng sống
Có một bài học mình rút ra sau khi quan sát nhiều người mà mình ngưỡng mộ. Những người đó đều có điểm chung: họ tạo ra thứ có giá trị rồi họ kể lại câu chuyện của chính họ. Họ xây dựng, rồi họ bán, nhưng bán ở đây không phải lừa ai, mà là làm cho người có vấn đề nhận ra đây là lời giải dành cho họ.
Mình nhận ra build là hành trình hướng vào trong. Nó đòi hỏi tư duy, kỷ luật, sự kiên trì.
Sell là hành trình hướng ra ngoài. Nó đòi hỏi sự thấu cảm, cách diễn đạt, khả năng kết nối.
Bạn thiếu bên nào thì cuộc sống của bạn mất cân bằng bên đó.
Nếu mình hỏi bạn bây giờ, bạn mạnh hơn ở khoản nào: xây hay bán. Và quan trọng hơn: bạn có dám đối diện với bên còn lại mà bạn đang yếu kém hay không.
Bạn không cần giỏi ngay cả hai. Bạn chỉ cần bắt đầu từ nơi bạn yếu nhất.
Vì khi bạn học cách xây dựng thứ có giá trị, rồi học cách truyền đạt giá trị đó, bạn không còn phải chờ bất kỳ ai mở cửa cho bạn nữa.
Bạn tự mở cửa. Bạn tự bước vào. Và bạn tự tạo chỗ đứng cho riêng mình.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

