Vào tháng bảy nắng tưng bừng, đất nước ấm áp Tây Ban Nha hân hoan tổ chức lễ hội San Fermín tại Pamplona. Hàng ngàn người tụ tập ca hát, nhảy múa, cạn ly từ sáng tới đêm. Những phiên chợ, những buổi biểu diễn đường phố, âm nhạc và pháo hoa và những sắc màu bung nở rực rỡ, à, và có cả đấu bò nữa.



Có rất nhiều hoạt động, nhưng điểm đặc biệt nhất của San Fermín là sự kiện chạy cùng bò tót, diễn ra vào mỗi buổi sáng trong suốt thời gian lễ hội diễn ra. Một vài thông tin cơ bản: Ai cũng có thể tham gia (cuộc vui miễn phí). Trang phục truyền thống là quần áo trắng, cổ đeo một chiếc khăn màu đỏ, bụng đeo một dải dây đỏ khác. Đường chạy (đầy đủ) kéo dài 825 mét, xuyên qua khu phố cổ của Pamplona. 8h, một quả pháo sẽ nổ và cuộc đua chính thức bắt đầu. Người chạy trước bò. Cố mà không bị húc. Đương nhiên, tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, và chúng ta có cả người chết. San Fermín diễn ra trong 8 ngày lễ (từ 7/7 tới 14/7), tương ứng với 8 cuộc chạy đua vào mỗi sáng.



Một góc đường chạy, trong đó hơn chục con bò (thường có 6 bò tót và số còn lại là bò thiến) chạy đuổi hàng nghìn người tham gia cuộc đua. Đường chạy được bao bởi hàng rào gỗ để giữ an toàn cho những khán giả. Mọi cửa sổ đều kín người :3. (Ảnh: EPA)



Pamplona thu hút rất đông du khách vào dịp lễ hội, những người tham gia hội chạy không chỉ có dân địa phương mà có cả khách du lịch.


Điều nhiều người sẽ thắc mắc là: Vì sao người ta lại chạy? Tác phẩm “Sáu người đi khắp thế gian” của James A. Michener đã dành hẳn một chương để nói sự kiện này (ờ, và đan xen cả những thông điệp khác). Người ta chạy để thử thách lòng can đảm, để nâng cao thể diện, để khiêu khích cuộc đời, để chứng tỏ một niềm tin nào đó, để tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề của mình, hoặc chỉ đơn thuần là bị kích thích bởi sự phấn khích của đám đông.


Nếu là bạn, bạn có tìm ra lý do nào để chạy hay không?