Lấy chồng giàu có hạnh phúc không?
Không ít các bạn gái hơn một lần suy nghĩ rằng sau này sẽ lấy một anh chồng có công ty riêng. Anh chồng tương lai của mình sẽ có ba...
Không ít các bạn gái hơn một lần suy nghĩ rằng sau này sẽ lấy một anh chồng có công ty riêng. Anh chồng tương lai của mình sẽ có ba lầu, bốn bánh. Quả thật đó là suy nghĩ rất bình thường. Tôi từng có một người bạn, cô ấy hồi ấy cũng khá xinh đẹp, tướng tá cao ráo. Sau khi tôi đi làm thì thời gian cũng ít nói chuyện hẳn, tầm đâu nghe cô ấy có người yêu là một anh giám đốc đâu đó hơn 1 con giáp. Quen được sáu tháng thì cưới nhau. Đám cưới rất lớn, cô ấy khá hạnh phúc.
Khi thấy đăng ảnh chụp cưới lên facebook thì cũng có inbox cho tôi để mời đám cưới. Cô ấy nói là em thật hạnh phúc khi lấy chồng giàu, giờ ở nhà lo việc nhà sinh con. Một gia đình thật hạnh phúc. Ban đầu tôi cũng rất vui cho cô ấy, chồng giàu có không phải lo cái ăn cái mặc. Lúc ấy tôi cũng hiểu được sự cực khổ của kiếm tiền nó là thế nào. Đi làm quần quật mà đồng lương ít ỏi mổi tháng dư được 1-2 triệu đã là hạnh phúc lắm rồi. Cứ thi thoảng cô ấy lại đăng những bức ảnh du lịch cùng anh chồng đại gia làm tôi cũng ganh tỵ. Sau đó nữa là sinh ra hai cô con gái xinh đẹp. Có nhiều người nói là, một chồng, hai con, ba lầu, bốn bánh quả không sai. Mơ ước của hàng trăm cô gái và cũng là ganh tỵ của nhiều người không ít.

Lấy chồng đại gia
Năm năm trôi qua, một hôm tôi đang lướt facebook thì thấy cô ấy để một tấm ảnh đen. Tôi inbox cô ấy hỏi thăm tình hình thì mới hay tin chồng bị phá sản giờ phải tìm một ngành khác để bắt đầu lại, nhà cũng phải bán đi để chuyển lên chung cư sinh sống. Cô ấy cũng nói không quen với chung cư vì chật chội hơn. Vì một phần không đi làm một thời gian dài nên giờ cũng không biết kiếm việc gì làm. Con cái đang tuổi lớn cần phải cho ăn cho học. Quả thật là kiểu đang lên voi bổng dưng xuống chó vậy. Đã vậy trong suốt thời gian lấy chồng luôn phải cố gắng vâng lời chồng vì mình phải sống phụ thuộc dựa dẫm, không lao động, không làm ra đồng tiền.
Phụ nữ không phải hơn nhau ở lấy được chồng giàu mà hơn nhau ở việc độc lập. Đàn ông càng làm ra tiền càng có địa vị thì càng đáng ngưỡng mộ, nhưng phụ nữ mà vừa đẹp mà vừa có địa vị, lại vừa làm ra tiền từ bản thân mình quả thật còn ngưỡng mộ gấp 10 lần đàn ông. Nếu bạn chỉ sống dựa vào người khác bạn sẽ không hề có một suy nghĩ độc lập nào khác. Có thể gia đình bạn không gặp sự cố như gia đình cô bạn của tôi, nhưng cuộc sống phụ thuộc phải nhìn vào thái độ của người khác mà sống. Đấy là cuộc sống không có lý tưởng. Rồi sau này con cái bạn lớn lên bạn sẽ dạy chúng thế nào về tự lập?
Phụ nữ phải có trong lòng một chỉ hướng riêng của mình. Tại sao có người có chồng, có con vẫn lao động và phấn đấu. Kể cả các bộ phim trung quốc bây giờ họ đang lấy những hình ảnh phụ nữ tự lực tự cường để làm phim đó sao? Qua bao thăng trầm dù có nhiều lúc mệt mỏi nhưng họ vẫn hạnh phúc vì họ làm những gì họ muốn và họ không phải dựa vào thái độ của người khác mà sống.

William And Kate Fact File
Có một cuốn sách "William And Kate Fact File" tôi từng đọc cuộc gặp của hoàng tử William và công nương Kate. Có nhiều người cứ nghĩ khi Kate lấy được William là có thể không cần làm gì nữa, vì chồng cô là một hoàng tử và cô trở thành một công nương trong hoàng tộc của Vương Quốc Anh giàu sang và địa vị. Nhưng bạn có biết Kate đã từng tốt nghiệp thạc sĩ, trước khi lấy William cô đã là chủ của một doanh nghiệp thời trang trị giá hàng triệu đô la. Ngoài ra, Kate còn là tham gia từ thiện và cũng chính vì sự kiện từ thiện này cô đã lọt vào mắt xanh của William.

Prince William and Kate
Như thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ? Lấy chồng giàu có và không cần lo nghĩ đến cái ăn cái mặc hay sống một cuộc sống đi làm lo cơm áo gạo tiền nhưng vẫn luôn làm được những gì mình thích? Theo tôi là cả hai, vừa có một người chồng thành đạt vừa có một công việc mình yêu thích đó mới là hạnh phúc nhất của người phụ nữ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất