Hello every guys.
Chào mọi người
Nhờ có một người bạn đặc biệt mà tớ biết đến trang này, phục vụ cho những ai có sở thích về viết lách, dù ít dù nhiều. Mặc dù là ngày xưa điểm văn thời đi học cứ lẹt đẹt mãi con thất con lục, hiếm khi lên được con bát, tuy vậy mà đôi lúc cảm xúc nó dâng trào lên nên cũng cố gắng làm đôi ba dòng gọi là..... đua đòi:)))))
Với bài viết đầu tay này, mình muốn tản mạn một chút với câu hỏi: " Hạnh phúc là gì ?".
Hạnh phúc là được uống nước lọc mỗi ngày. Bình thường thì uống nước nó chả có vị gì sất, tuy nhiên sau khi trải qua mọi sự đắng cay, sự mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần, uống một ngụm nước mát mới thấy nó đã biết bao.
Hạnh phúc là yêu và được yêu. Có người luôn làm cho bản thân cười mỗi ngày, nói chuyện cả ngày không chán (trừ lúc phone hết pin). Rồi bản thân mình được người ta quan tâm, thể hiện tình cảm, tức là sau mỗi ngày làm việc vất vả thì có một nơi gọi là chốn bình an để về.
Hạnh phúc là một dạng mục tiêu trong đời. Tốt nghiệp đại học, được làm công việc mà mình yêu thích, phấn đấu nỗ lực để đạt đến những đỉnh cao bằng năng lực bản thân. Để rồi được người khác tôn sùng, được đóng vai trò quan trọng trong một công ty nào đó, thành lập công ty riêng để tự mình tung hoành ngang dọc giữa chốn thương trường.
Hạnh phúc đôi khi là sự cô độc. Chính trong những lúc như thế, bản thân mình mới thấy được rằng nên cần một chút gì đó sự tĩnh lặng, để có thể bình tâm suy xét với góc nhìn đa chiều nhất có thể, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định mà tự cảm nhận là tốt nhất dành cho bản thân.
Hạnh phúc chính là tuổi trẻ. Trong giai đoạn này, chúng ta được tắm mình vào những trận mưa rào mà bất chấp có thể gây hại cho sức khỏe. Những xông pha, trải nghiệm lúc này sẽ giúp cho vốn sống được trở nên phong phú và đa dạng hơn. 
Hạnh phúc chính là tuổi già. Là lúc sau một khoảng thời gian xông pha giữa dòng đời, để rồi nhìn lại sẽ có những kỉ niệm thật đáng nhớ.
Gặp được nhau giữa dòng đời xô đẩy, đó cũng là hạnh phúc, cùng nhau vun đắp được những khoảnh khắc, kỉ niệm ngọt ngào.
Chia ly âu cũng là hạnh phúc, những đớn đau khi xa cách sẽ tôi luyện tình cảm cho cả hai.
Thôi thì nói một thôi một hồi thì còn nhiều điều không kể xiết, nhiều đến nỗi mà đâu đâu cũng có thể tìm một điều gì đấy gọi là hạnh phúc. Thế thì chứng tỏ một điều là hạnh phúc cũng chẳng ở xa lắm, nó chỉ đâu đó quanh quẩn xung quanh mà ta không hay biết mà thôi :)))))